Review cho những người Quảng Ngãi xa x

ẤM LÒNG NGƯỜI XA XỨ Review cho những người Quảng Ngãi. 2 con giời gốc Quảng mò tới nơi hội tụ đồng hương. Khách đa phần là người mình thôi, thấy gần gũi. Cơ mà cũng có chút ồn là đa phần noái chuyện hơi sa sả một tí, nói chứ ba mình cũng vậy, hứng lên là giọng nói sẽ to dần chứ cũng ko phải là lớn tiếng 😊. Quán bán các món rặc Quảng, hương vị cũng không biến tấu nên với người Nam thì ở đây sẽ không đặc sắc mấy. Hương vị quán nấu thanh nhạt, để khách tự thêm một chén mắm tỏi ớt đặc, một miếng ớt chưng gia truyền, đúng là người Q ăn mặn mà khỏi phải bàn. Muốn “đã” hơn nữa thì cứ lột tỏi cắn ớt là số dzách luôn 😂. LÒNG XÀO NGHỆ (mềm), bánh xèo (mềm, ít nghệ), bánh bèo dẻo, ram bắp giòn. Bữa ăn khá ngon miệng với mình. Ăn sạch bách. Giá cả mềm mại đáng iu. Bất tiện một chút là khách cũng hơi đông nên đồ ăn lên lâu, chờ 20p-30p mới có ăn á @.@. Nhưng vẫn sẽ quay lại 🤣. ————— 📍 298/2a Lê Văn Quới, Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân, TPHCM. ⏰ 15:00–22:00. 💰 Menu ảnh cuối. @ DON
31 người yêu thích 1 bình luận
vinh
Vinh 11/12/2020 lúc 19:03
thèm
Trả lời