Review Cà Phê Lắc vỉa hè quận 11
[Sài Gòn cà phê vỉa hè]
Cà phê vỉa hè thì chắc quen thuộc với mọi người quá rồi phải không. Hôm nay mình review cho mọi người 1 chỗ bán cà phê mình uống hồi sinh viên, khoảng 2014 tới giờ.
Mình thì cũng hơi khó ăn khó uống, mà ưng chỗ nào là ăn hoài. Muốn giới thiệu với mọi người uống thử.
Cà phê ở đây khá là đặc biệt so với các cà phê vỉa hè take away khác, nằm ở công thức của món.
Thường thì mình uống cà phê sữa hoặc bạc xĩu, vị cà phê ở quán này không có pha tạp chất như cà phê Việt Nam truyền thống (thường họ rang có thêm các phụ liệu như bắp, bơ,...) Mùi cà phê thơm dịu, mình nghĩ là họ dùng cà phê máy để pha, cà phê hình như là hạt Moca, mình không sure lắm, để pha.
Điểm mình thích nhất ở đây là các món có sữa, các bạn này dùng sữa kem (kiểu như whipping cream) để pha, béo nhẹ nhưng vị khi uống nó thơm rất lâu.
Thêm một điểm cộng nữa là các bạn pha chế rất sạch sẽ, gọn gàng, che chắn bụi rất kỹ. Và dù chỉ là bán take away, nhưng nhân viên rất vui vẻ, dễ thương, thái độ tốt hơn nhiều so với nhiều nhà hàng sang trọng.
Giá: menu mình để trong hình, tầm 13k-24k
Địa chỉ: 3D Bình Thới, Quận 11. (Ngay vòng xoay Lê Đại Hành, kế bên Alo trà)
người yêu thích


