Review Bún đậu Làng Vòng
Ở Hà Nội, người ta coi bún đậu như một thức ăn dân dã quen thuộc thì về đến Sài Gòn đó không còn là một đặc sản mà nó đã trở thành món ăn không thể thiếu của người dân nơi đây. Ắt hẳn ai là fan trung thành của bún đậu không thể không ghe qua Bún đậu Làng Vòng trên đường Phan Huy Ích, quận Gò vấp. Một suất bún đậu đầy đặn với chả cốm, đậu rán, thịt heo, rau thơm cùng tạo nên một hương vị khó quên. Mình đã thử bún đậu tá lả, với mình mọi thứ vừa đủ, mắm tôm được pha chế vừa khẩu vị, nếu cần các bạn có thể cho thêm gia vị tại bàn ăn. Về sau thấy chả cốm ngon quá lại gọi thêm một đĩa riêng ^^. Tính tổng tất cả chỉ có 120k thôi, rất vừa vặn túi tiền mà ưng cái bụng. Đặc biệt, mình thấy quán rất hay có chương trình giảm giá vào các dịp đặc biệt như cuối năm, Giáng sinh, v.v Vì vậy rất khuyến khích các bạn nên thử quán bún đậu này ^^