Review bún chả Hà Nội 1982

Quán có 2 chi nhánh: Phú Nhuận và Quận 1. - Ban đầu mình ghé ở Phú Nhuận trước nhưng có vẻ là quán take away vì mình không thấy bàn ghế ngồi ăn. Mình chạy sang quận 1 vì cũng gần, cách tầm 4km. Quán đặt ở mặt đường lớn, dễ tìm. Khu ngồi ăn đặt giữa quán bún chả và 1 quán nước, nên có thể vừa ăn vừa uống luôn. Khá tiện. - Giá ở đây khá mềm so với trung tâm, giờ cao điểm rất nhiều shipper chạy lấy đơn, chắc bán chạy dữ lắm á. Giá 35~40k/phần 1 người ăn. - Tô nước dùng có khá nhiều thịt và chả, nước mắm nêm nếm chuẩn vị Hà Nội, chua nhẹ, mặn mặn ngọt ngọt, ai ăn cay có thể bỏ ớt vào. - Bún đi kèm rất nhiều, mình ăn hỏng hết luôn á. - Rau tươi, sạch. - Trà đá free. - Nhân viên tận tình, quán tuy không gian mở, không có máy lạnh nhưng rất thoáng đãng, do có nhiều quạt. - Có dịp vào trung tâm mình sẽ ghé lại ăn. Chấm điểm 8/10.
0 người yêu thích 1 bình luận
cuong phu
Cường Phú 13/12/2020 lúc 23:49
y
Trả lời