🌸🌸 REVIEW BUFFET HẢI SẢN LIBERTY

🌸🌸🌸 REVIEW BUFFET HẢI SẢN LIBERTY Sinh nhật người yêu nên muốn dẫn bạn í ăn ngon một tí, thế là mình mua ngay cái Voucher ăn buffet hải sản tại Liberty trên Adayroi. Thấy trên foody mọi người review cũng ổn lắm nên mình cũng yên tâm đặt ngay 2 vé 💰 Về giá cả: Mình mua deal trên Adayroi có giá tầm 710k/ suất ( chưa bao gồm nước uống). Nhưng đến nơi thì thấy khách sạn có để giá chỉ tầm 700k/ suất thôi. Mình cũng ko rõ đây là “cú lừa” của Adayroi hay là giá ở ksan chưa bao gồm vat nữa. 😊 Nhưng dù gì thì giá đó để được ăn Tôm hùm thoả thích thì cũng quá ổn nè. *** Lưu ý là dù mua deal hay mua trực tiếp từ ksan thì cũng nên gọi điện đặt chỗ trước nhé ⭐️ Về không gian Mình đi chi nhánh Tôn Đức Thắng, view khá đẹp. Không gian quán làm mình hơi ngạc nhiên chút, vì lúc trước đi D’maris to rộng quá đỗi nên qua đây buffet bé tí teo nên hơi “bối rối”. Nhưng được cái chỗ ngồi khá ok, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, và cứ nghĩ tới tôm hùm thì sao cũng chiến nhé 🦞🦞🦞 Tới mục quan trọng đâyyyyyy. Đó là về chất lượng món ăn Lướt 1 vòng thì sẽ thấy có các quầy như quầy salad, gỏi. Quầy sashim, sushi, hàu sống tái chanh. Quầy BBQ. Quầy hải sản gồm Tôm hùm, Tôm càng xanh, Cua. Quầy có các món chế biến sẵn như súp, cơm, mì ý,... vv. Và cuối cùng là 1 quầy dessert tráng miệng gồm trái cây, kem tươi, chè, bánh ngọt. Không gian nhỏ nhưng khá đầy đủ, nhỉ? Mình là 1 fan của đồ Nhật nên chọn ngay sashimi làm món khai vị, nhưng rất tiếc cá hồi và cá ngừ ko đc tươi, có vài miếng thịt còn hơi nát nên mình chỉ ăn thử mấy miếng để lấy vị thôi. Lấy thêm 1 ít salad, 1 ít vịt quay, sườn nướng,... Bbq có một số món khá ngon, đặc biệt Hàu nướng phomai siêu siêu ngon luôn í. Hàu to, béo và nhiều phomai cực kỳ. Nhưng thật sự thì mình cũng ko chọn đc nhiều món ở đây lắm. Chắc vì là buffet hải sản nên những món khác ít chú trọng hơn tí. Nhưng ko sao, buffet hải sản mà, qua quầy hải sản ăn nhiệt tình cũng dc. 😊 Hải sản có Tôm hùm, tôm càng và cua, mình sẽ order và họ đem đến bàn luôn nè. Chế biến thì chỉ có hấp, rang me, rang muối thôi. Mình gọi mỗi thứ 1 ít để ăn thử. Và cảm nhận đầu tiên của mình khi ăn tôm hùm là... Tôm ko đc tươi 😢. Chuyển sang Tôm càng xem thế nào thì tôm càng còn tệ hơn, thịt bở lắm. Điểm sáng duy nhất là Cua thôi. Cua con to, ngon, chắc thịt cực. Nghĩ trong đầu Tôm hùm ksan 4⭐️ mà còn thua tôm nhà mình bán😒 Mình thích ăn Tôm hấp thôi nhưng tôm phải ngon thì ăn hấp mới ngon đc. Nhưng tôm ko đc tươi nên mình chọn ăn sốt me, có gia vị vào sẽ ngon hơn nè. Sốt me khá thơm, vị cũng ổn lắm, nhưng bị một cái là ăn không nghe tí mùi vị gì liên quan đến me luôn. 😂. Chỉ là ăn thấy cũng ngon thôi. Chủ yếu đến ăn Tôm hùm nhưng cuối cùng mình lại ăn Cua và Hàu phomai nhiều hơn, cua tươi nên chế biến kiểu nào cũng ngon nè. Order mỗi lần 1 ít thôi, ăn hết lại order thêm để tránh no quá bỏ phí đồ ăn cũng uổng. Mình thấy có bàn order nhiều, ăn ko hết, bỏ hẳn con Tôm, con cua thấy phí quá 😒 🍰Quầy tráng miệng cũng khá ngon nhé, bánh ngọt cũng đc tầm 4-5 loại, vị gì cũng ngon. Có nhiều loại chè khác nhau nữa nè. Kem thì có tầm 3 vị và 1 số loại topping, kem mình tự lấy luôn nhé 💰💰💰 Tổng thiệt hại cho 2 người: 2 set buffet 1.420k + 2 ly bia 300k = 1.720k 📍 Địa chỉ: 17 Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, quận 1 ❤️ Chấm điểm: 7/10 Nhìn chung giá này ăn buffet tôm hùm cũng khá ổn. Nhưng tôm ko đc tươi lắm nên nếu là khách đến đây vì Tôm hùm thì chắc khách ăn xong sẽ ko mãn nguyện lắm. Các món khác thì ko đa dạng mấy. ⭐️ Nếu ăn buffet hải sản nữa, có lẽ mình sẽ ko chọn ở đây nữa mà sẽ thử chỗ khác
người yêu thích