Review Bình Hưng 2018

Cách Sài Gòn khoảng 400km,  có một hòn đảo thiên đường mang tên Bình Hưng - một trong số ít những hòn đảo vẫn còn nguyên sơ và sẽ là điểm đến lần này của đám bánh bèo tụi mình .  Nếu bạn nào thích những hòn đảo yên bình , màu nước xanh ngọc bích , hải sản tươi ngon nhưng lại quá sợ cảnh say tàu , say sóng thì Bình Hưng là thích hợp quá luôn rồi nhé . Bật mí là từ đất liền ra đảo Bình Hưng chỉ mất chưa đến 10 phút thôi . Quá tuyệt vời cho team bánh bèo say song như tụi mình . 

review binh hung 2018 - anh 1

Sau khi 'cân đo đong đếm', tụi mình quyết định book tour 2N1Đ combo ẵm trọn Bình Hưng , Bình Lập , Bình Tiên , Vĩnh Hy với giá 1tr4/người (nhóm mình 4 người) để trải nghiệm đảo ngọc này. Một phần vì đi gấp, một phần vì nếu book tàu, cano, nhà nghỉ, ăn uống... thì chi phí mỗi người cũng tầm đó, nên thôi, đi tour cho tiện. 

Nếu các bạn tham quan chỉ nửa ngày, không ở lại đêm thì có thể đi tự túc, còn đã xác định 'quét sạch' Bình Hưng thì nên book tour. Hoang mang lo sợ là thế mà cơ duyên như nào lại được một bạn giới thiệu tour trọn gói trên đảo của  anh Hợi Heo 0962.961.248 (tên thì là Heo nhưng người thì như que tăm). Tour của a Hợi có CANO, NHÀ BÈ của ảnh luôn. Tận gốc không thông qua công ty du lịch nào hết. Bạn có thể tham khảo ở fanpage: Bình Hưng Bản Địa - Hợi Heo nhé. Mà thấy thông báo rằng đợt TẾT này bên tour a Hợi Heo KHÔNG LÊN GIÁ luôn nhé mn .

review binh hung 2018 - anh 2

Nhà bè cano chính chủ của a Hợi

Để tiện nhất thì vừa tan làm vào tối thứ 6 thì chúng mình đi luôn để chơi được thứ 7, chủ nhật sáng thứ 2 về vẫn đi làm được . Bên tour có luôn dịch vụ đặt xe giường nằm cho khách luôn nên rất tiện . Tới ngày đi chỉ cẩn ra bên xe lên xe ngủ 1 giấc dài để sáng mai có sức quẫy banh chành đảo .  . Chúng mình đi xe Hòa Thuận Anh, chuyến Sài Gòn - Cam Ranh lúc 20h30p . Ngoài Hòa Thuận Anh, các bạn còn có thể đi Xe Nhà, Phương Nam, Hà Linh... đều được nhé!
 
Ngủ 1 giấc ngon dã man chúng mình đã nạp đủ năng lượng cho 1 ngày vui chơi thả ga nhé . Xe đưa tụi mình đến cảng tàu bãi Kinh lúc 4h30 sáng . Mặc dù rất sớm nhưng do tàu của nhà nên bên tour vẫn ra đón tụi mình vào đảo luôn chứ ko phải vật vờ bên cảng tàu đâu nên các bạn cứ an tâm nhé . 

review binh hung 2018 - anh 3

Bãi Kinh nắng đẹp

Mình thật sự bị ấn tượng bởi nước ở Bình Hưng quá trong xanh, nhìn thấu đến tận đáy, thích cực ý! Đứng đong đưa một tẹo, chúng mình gặp anh Hợi - hướng dẫn viên dễ thương nhất quả đất mà mình từng gặp! Anh dẫn bọn mình về nhà nghỉ nhận phòng rồi đi ăn sáng. Nhà nghỉ có view biển cực thích, wifi vèo vèo, chăn gối sạch sẽ thơm tho. Các bạn nên đặt tour sớm để được sắp xếp ở nhà nghỉ Thanh Việt hoặc Bình Hưng Quán để được ở gần biến nhé do lượng phòng trên đảo cũng rất ít . Ở đảo nên không có nước ngọt, chỉ có nước mặn đã qua xử lý, nên đánh răng cứ như ngậm nước muối ý, cảm giác mới lạ cực kỳ haha.

review binh hung 2018 - anh 4

View biển đẹp mê ly nhìn từ Thanh Việt . Nhà bè của tour nằm bên trái góc ảnh .

Lịch trình ngày 1:

Cả bọn được thưởng thức bánh căn mực cùng một ly nước rong biển xanh siêu ngon, nạp năng lượng chuẩn bị quẫy. Sáng nay bọn mình sẽ ghé thăm Bãi Me , Bãi Chuối , Lặn san hô . Di chuyển qua các bãi tắm đi bằng CANO nên rất nhanh chỉ khoảng 5-10 phút nên tuyệt đói an toàn với team say song như tụi mình .

review binh hung 2018 - anh 5

Điểm đầu tiên tụi mình đên là bãi Cây Me tắm biển. Đây là bãi tắm có lẽ khá nổi tiếng ở Bình Hưng . Hầu như khách nào đến Bình Hưng đều ra bãi Cây Me hết . Bãi tuy nhỏ không dài như bãi Chuối nhưng bù lại nước biển ở lại có màu xanh rất đẹp và từ đảo ra bãi này cũng rất gần khoảng 5p đi CANO thôi .

review binh hung 2018 - anh 6

review binh hung 2018 - anh 7

review binh hung 2018 - anh 8

review binh hung 2018 - anh 9

 

Sau khi tắm biển thì  cano chở bọn mình đi ngắm san hô! Do hôm mình không có biết bơi huhu thành ra minh không có dám xuống luôn cũng. Nhưng ngồi ở trên cano nhưng cũng nhìn được thấy đay san hô luôn nhé mn . Mình lại còn đươc anh Hơi bắt lên cho 1 chú sao biển chụp hình sống ảo cũng đủ mãn nguyện .

review binh hung 2018 - anh 10

review binh hung 2018 - anh 11

Điểm cuôi cùng là bãi Chuôi sáng hôm nay . Bãi này có vẻ dài hơn bãi Cây Me nhưng màu nước thì có lẽ không đẹp bang bãi Cây Me . Các bạn đến bãi này thì có thể leo lên bãi đá để chụp bao quát bãi nha . Nhưng lưu ý là đi cân thận nè vì leo khá nguy hiêm . Vì sự nghiệp sống ảo mà mình mém trượt chân ấy .

review binh hung 2018 - anh 12

review binh hung 2018 - anh 13

review binh hung 2018 - anh 14

Khoảng 10h30p, tụi mình quay lại nhà nghỉ tắm rửa rồi đi ăn trưa. Do lúc sáng cả đám hơi tăng động, vùng vẫy nhiều quá nên mệt te tua, về nha nghỉ tắm xong là lăn ra ngủ luôn. May có anh Hợi gọi nhắc đi ăn, chứ không là đói meo.

11h30p chúng mình lên tàu ra bè ăn trưa. Thực đơn hôm nay có bánh tráng cuốn cá bóp, cơm chiên, nghêu hấp sả... với một nồi lẩu to tướng nữa. Tất cả hải sản đều tươi ngọt do vừa vớt từ lồng bè lên chế biến luôn, siêu chất lượng các mẹ ạ! Cô bạn ngồi cạnh mình bảo: 'Đồ ăn ngon, view biển quá đẹp, mà sao ngồi trên bè nó cứ đong đưa nhỉ?'. Haha. 

review binh hung 2018 - anh 15

review binh hung 2018 - anh 16

Mình không nhớ ốc này tên gì chỉ nhớ nó nặng gần 4kg @@

Ăn xong lại về ngủ, đợi bớt nắng để quẫy tiếp. 15h chiều, anh Hợi gọi bọn mình đi thăm quan ngọn hải đăng. Cả đám lại lên đồ đẹp, đứa nào cũng ráng 'quằn quại' nhất có thể, vì những shot hình mang tên thanh xuân đang vẫy gọi ngoài kia. Tụi mình đi xe điện, khoảng 10p là tới hải đăng Hòn Chút . Từ hải đăng, bọn mình có thể ngắm trọn được  vịnh Cam Ranh luôn. Các bạn khám phá 4 bề trước , sau , trái , phải để sống ảo nhé . Toàn view đẹp rụng tim khiến mình full thẻ nhớ luôn rồi .

review binh hung 2018 - anh 17

Đường lên hải đăng .

review binh hung 2018 - anh 18

Trên ngọn hải đăng nhin bao quan vịnh Cam Ranh .

review binh hung 2018 - anh 19

review binh hung 2018 - anh 20

Khúc sau hải đăng là 1 vách núi sống ảo bao đẹp . Các bạn nhớ hỏi a Hợi nhé .

review binh hung 2018 - anh 21

Vách đá dựng bên phải ngọn hải đăng .

Điểm tiếp theo là Bãi Đá Trứng. Bãi biển với vô số những hòn đảo hình thù trứng, được cho rằng đây là nơi tổ tiên chúng ta - Mẹ Âu Cơ từng cơ ngụ. Cảnh vật xung quanh khá là đẹp. Tranh thủ sống ảo liền .

review binh hung 2018 - anh 22

Đường xuống bãi Đá Trứng .

review binh hung 2018 - anh 23

Mỏm đá đưa bạn lên với mây trời

review binh hung 2018 - anh 24

Đường từ trên hải đăng xuống bãi đá trứng hơi gian nan . Bạn nào có sức khoẻ thì đi xuống còn nếu không thì sống ảo vài ở view phía trên cũng đủ đẹp ngất ngây rồi nhé . Bai đá trứng ở Bình Hưng là bãi đá thứ 2 ở Việt Nam đẹp như vậy cũng với bãi đá Ghềnh Ráng ở Quy Nhơn .

review binh hung 2018 - anh 25

Chiều về trên làng chài Bình Hưng .

Sau khiđi tham quan những địa điểm đó về thì trời cũng nhá nhem tối, về bè chuẩn bị sẵn sàng bữa tiệc nướng BBQ hải sản thôi nào!

review binh hung 2018 - anh 26

Cầu gai hay còn gọi là nhum biển nướng mỡ hành .

review binh hung 2018 - anh 27

View đẹp từ nhà bè nhìn ra .

Nói ra thì hơi mắc cỡ, nhưng cảm giác lần đầu được ăn tôm hùm sướng thật (mình chọn đi tour một phần cũng vì được ăn tôm hùm haha). Thịt tôm ngọt tươi, béo ngầy ngậy luôn. Thực đơn hôm nay có tôm hùm xanh, ghẹ, ốc, nhum (hay còn gọi là nhím biển), mực nướng, cháo hàu và dưa hấu. Sáng giờ uống nước biển nhiều với ăn toàn đồ mặn, nên dư hấu trên đảo ngọt đến lạ lùng, sung sướng quá thể cơ.

review binh hung 2018 - anh 28

Được bữa tối BBQ hải sản cực chất lượng, đồ ăn đảo thì đảm bảo tươi rói luôn rồi, lại chế biến hương vị thơm ngon, nhiều, ăn no căng bụng toàn món ngon không thôi . Sau khi ăn no nê xong rồi, buổi tối được nghỉ ngơi, hoạt động tự do. Bạn có thể đi câu cá, câu mực đêm gải trí trên bè nổi hay ra khu chợ ăn vặt, với nhiều món hấp dẫn lắm nha!

review binh hung 2018 - anh 29

Lịch trình ngày 2:

Khác với bữa sáng ngày đầu hôm này chúng mình dùng combo bún chả cá - nước rong biển. Sáng nay, cả nhóm sẽ tham quan các điểm hướng về Vịnh Vĩnh Hy  . Bọn mình ăn sáng xong sẽ được đưa về lại bãi Kinh để đi tham quan các điểm sáng nay : Vườn nho , Hang Rái , Dốc Vĩnh Hy , suối Lồ Ô nhé .

review binh hung 2018 - anh 30

Lên xe các bạn hãy nhìn qua của sổ vì mình sẽ đi ngang qua cung đường TL 702 đẹp như tranh trong truyền thuyết . Xe di chuyên cỡ 30p thôi là đã đến với vườn nho . Mà gọi là vườn thôi chứ mình thấy ở đây là nguyên làng nho đúng hơn . Nhà nào cũng trồng nho , nho ngập tràn muôn nơi luôn ấy .

review binh hung 2018 - anh 31

review binh hung 2018 - anh 32

Sau khi đi tham quan vườn nho xong bọn di chuyển thêm 10p nữa sẽ đên vơi Suối Lồ Ô năm trong rừng quốc giá Núi Chúa . Ở đây điểm nhấn duy nhất mình thấy khá thú vị đó chính là cây cầu treo nối 2 bên bờ suối . Tự tin khoe dáng giữa núi rừng bạt ngàn thôi nào . 

review binh hung 2018 - anh 33

review binh hung 2018 - anh 34

Tiếp đến làng vào KDL Hang Rái . Đây là điểm mình cảm thấy không ăn tượng nhất vì cũng không co gì chỉ có mỗi tảng đá cổ thạch san hô từ ngàn đời nay . Cái này có vể thích hợp cho các bạn khám phá còn team bánh bèo sống ảo như tụi mình thì chỉ duy nhất dc 1 tấm hình này thôi . 

review binh hung 2018 - anh 35

Sau khi ngắm biển ngắm rừng đã lưu hết lại trong điện thoại rồi thì tụi mình lên xe về lại đảo . Trên đường vè lại đảo thì xe sẽ dừng lại tại đỉnh đèo Bình Tiên Núi Chúa . Tại đây các ban có thể ngắm bao quát tứ bình ở Cam Ranh gồm : Bình Ba , Bình Lập , Bình Hưng , Bình Tiên luôn .

review binh hung 2018 - anh 36

review binh hung 2018 - anh 37

review binh hung 2018 - anh 38

'Phơi nắng' cả sáng, tầm 11h  tụi mình quay về  lại nhà bè của a Hợi ăn trưa . Phải nói là ăn uống các bữa rất vừa miệng luôn . Các bữa trước ăn hải sản ngập tràn thì hôm nay bọn mình ăn cơm nhưng cũng đầy đu khẩu vị biển luôn nhé . Sau đó vào đảo nghỉ ngơi, thu dọn đồ đạc để trả  phòng và tân trang nhan sắc cho buổi chiều cuối cùng của chuyến đi chơi .

review binh hung 2018 - anh 39

Trên bè có thúng các bạn nhớ mượn để làm vào pô như dân đảo thứ nhiệt nheng ^^ !

review binh hung 2018 - anh 40

Chương trình buổi chiều này thì bạn sẽ được chọn  nhé . Có 2 PA để đi chơi luôn . Một là đi KDL Sao Biển Bình Lập . Hai là đi phim trường Thảo Nguyên Xanh . Nhóm mình vs nhóm bạn đi cùng quyết định đi Sao Biển vì minh thấy sao biển đẹp quá à . Lại có nguyên cây cầu đâm thẳng ra biên sống ảo . Nếu mà nhớ mùi biển quá thì nhảy xuống tắm cũng được nhé . Bên Sao Biển có một bãi biển rất đẹp nên nếu thích các bạn có thể thay đồ bơi trong KDL xuống tắm nhé . 

review binh hung 2018 - anh 41

review binh hung 2018 - anh 42

review binh hung 2018 - anh 43

Cây cầu đâm ra biển nổi tiếng trứ danh trong SAO BIỂN .

review binh hung 2018 - anh 44

review binh hung 2018 - anh 45

View đẹp sống ảo bao la .

Tham quan ở Sao Biển xong trời cũng đã sập tối . Bọn mình được nhà xe đón lên lại bên xe cam ranh để về lại HCM . Thường thì 20h xe mới về lại HCM thành ra tụi mình kiếm gì đó để ăn . Nghe bảo đặc sản CAM RANH là gà chỉ nên tụi mình đi ăn gà chỉ tại quán CÀ PHÁO .

Đi quán này thì được miễn phí xe đưa rước luôn nha, vì nó gần bến xe . Mà quán này đúng ngon luôn! Vô vườn ngó gà, thích con nào chỉ con đó là đem đi làm món. 1 con gà mình có thể chọn làm rất là nhiều món hấp dẫn! Nhưng bữa mình đi chọn làm những món: gà nướng, gà luộc, xôi lòng gà rồi còn có cháo gà nữa! Gà chắc thịt, chế biến hương vị lại ngon, ăn mê luôn mà giá bình dân lắm! Đi tour này rồi nhất định phải đến đây ăn cho trọn vẹn 1 tour hoàn hảo nha! 

review binh hung 2018 - anh 46

Chuyến đi tour đảo này mình đánh giá cao, cực chất luôn: giá khá là rẻ cả xe cộ và tiêu vặt nữa thì khoảng 2 triệu /ng . Nhưng dịch vụ lại quá ok, chơi, khám phá được nhiều, di chuyển thì toàn bằng cano, xe tuk tuk, xe đưa rước tận nơi. Nhân viên hướng dẫn là người dân đảo luôn, nên cực thân thiện và nhiệt tình, vui vẻ. Ăn no là chắc mà còn ăn ngon, không những thế còn ăn chất lượng, ngập hải sản, còn có tôm hùm. Combo thích đi du lịch, ăn ngon, cảnh đẹp, giá rẻ thì nên đi thử tour đảo này, biết đâu lại ghiền như mình!

review binh hung 2018 - anh 47

Lưu ý, kéo bè lũ đi đông thì giá còn rẻ hơn nữa đó nhé ! Dịp TẾT khá đông nên các bạn có ý định đi đảo Bình Hưng còn chần chừ gì nữa . Kéo đồng bọn đi oanh tạc đảo đi, đảm bảo không hối hận đâu! 

người yêu thích