Review bim bim Oishi

Oishi mới ra nhiều dòng bim bim mới nên phải nhanh tay thử ngay xem thế nào!! Mình mua lần đầu ở hệ thống BigC nhưng lúc quay lại mua lần 2 để review thì trên kệ hết mất tiêu, đi 2 3 siêu thị khác đều bị thiếu dòng/ vị. Ở đây có vị Oishi muối xanh mình chưa review, các bạn tìm mua review lại nhé... - Oishi Bắp rang Caramen: (10/10) ngon xuất sắc, ăn y như bắp rang bơ cgv luôn các bạn ạ. Chỉ có điều nó không nóng thôi :)) Mình đang tìm mua lại nhưng đi nhiều siêu thị rùi hem có thấy bán. - Oishi Snack bắp/ vị phô mai/ vị sữa: (7/10) dòng này có 3 vị, vị original thì chắc ai cũng biết rùi ạ, xốp, một miếng to bằng đầu ngón tay :)) Vị phô mai thì vẫn là snack bắp lắc bột phô mai, còn vị sữa thì là lắc bột sữa. Nói chung ăn vui vui thôi chứ mình thấy k có gì đặc sắc lắm. - Oishi Crabme: (7/10) dòng này hình như cũng có vị original hay sao đó. Bim bim hình con cua xinh xắn kháu khỉnh, các bé nhỏ chắc sẽ thích. Mình mua 2 vị phô mai và vị sốt chua ngọt. Vị phô mai cũng là lắc bột phô mai thôi. Vị chua ngọt chẳng thấy chua ngọt gì, như original vậy :)) - Oishi Zoodle Snack mì: (8,5/10) Mình mua 2 vị hải sản cay và bò lúc lắc. Bim bim hình sợi phở uốn lượn trông hay hay, ăn giống kiểu ăn mì sống, bim bim que, ngon. Dòng này gói trông nhỏ hơn hẳn các dòng khác nhưng về lượng thì chắc cũng tương đương. - Oishi 4X: (8/10) Y như quảng cáo trên bao bì: 4 lớp, cay, giòn. Bim bim hình dáng giống như mấy miếng phở chiên phồng nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay, nhưng x4 lớp lên, giống cái ví nam ý. Vì thế nên bột cay có thể len vào các thớ của bim bim. Ăn cay phết, và giòn. Trừ 2₫ vì mình k ăn được cay lắm :))) Dòng Oishi Crab và Oishi Bắp có bonus thêm thẻ bài Minion/ Rồng sưu tập có quà, nhưng mình k care lắm :))))
người yêu thích