Review Bánh Xèo Tôm Nhảy Bình Định, quán Bà Sáu Gò Vấp

Đi ăn bánh xèo tôm nhảy nhưng thích chưa bằng bánh xèo bò nhé. Vì mình không phải đạo tôm, mà là đạo bò, chưa kể bò được ướp ngấm gia vị nên ăn rất ngon. Cũng là bánh xèo tôm nhảy Bình Định, mà ăn ở ngoài Quy Nhơn k thấy ngon bằng ở đây. Bữa ăn ngoài đó bị khô quá, nhiều dầu dễ ngán... Còn bánh ở đây được cái bự, bánh bột trắng, dày và hơi mềm... mỗi cái từ 20 - 30k nên chỉ cần ăn 2 cái là bằng 4, 5 cái loại bánh xèo miền trung loại 5k rồi. Rau và bánh tráng, cộng với tương ăn kèm rất ngon, đặc biệt là bánh tráng cuốn là loại dày, nhúng nước chứ không phải bánh đa nem như nhiều chỗ khác. Có kêu thêm đĩa chả ram tôm đất mà thấy hơi nhiều dầu chút, vẫn thích món này bên @Quán Gu hơn. Còn giải khát thì có món xu xoa, đặc sản Quảng Ngãi - Bình Định, là loại rau câu rong biển ăn với nước gừng ngọt ngọt thơm thơm, 10k/ly. Ai ở Gò Vấp ghé ăn nhé. 216 Nguyễn Oanh, đi qua Phan Văn Trị 1 chút nằm bên phải.
2 người yêu thích 0 bình luận