REVIEW BÁNH TRÁNG TRỨNG MUỐI
✨REVIEW BÁNH TRÁNG TRỨNG MUỐI (98 NGUYỄN THÁI HỌC, TÂN PHÚ)✨
Bữa giờ mùa trung thu thấy món này rầm rộ cũng lâu rồi, nay có dịp xuống tân phú nên mình đến thử em nó xem vì sao mà ẻm hot đến vậy 😚
✨Không gian: quán khá đơn giản, bán bên lề đường, không có bàn ghế nên đa số mình thấy takeaway là nhiều. Mấy bạn nên mua về ăn cho thoải mái chứ ngồi tại chỗ chật lắm á
✨Thực đơn: có bánh tráng mỡ hành với sa tế (chị chủ nói là món mới) 10k ~ 20k, trứng muối thì 5k/trứng. Giá này thì cũng bình thường thôi chứ không tính là mắc nha mấy bạn
✨Trải nghiệm: mình gọi 1 sa tế và 1 mỡ hành.
Bánh tráng mỡ hành là món tủ của mình nên không cần bàn cãi thêm, mỡ hành nóng làm tại chỗ nhìn mà thèm... Còn sa tế thì thơm mùi dầu điều ( làm mình nhớ đến bánh tráng khô bò) mấy bạn ăn cay sẽ thích, mình ăn cay hơi kém :))) Ăn mới được mấy miếng thôi mà cah muốn sưng mỏ luôn đó mấy bạn. Làm uống hết cả ly trà sữa to ơi là to luôn nè
Theo khẩu vị của mình thì mọi người nên yêu cầu bóp trứng ra, hoà vào bánh tráng béo béo, như vậy sẽ ngon hơn. Ăn cái này cắn cắn ra từng miếng thấy nó hơi mắc cười một chút
✨Về tổng quát thì quán sạch sẽ, bánh tráng ngon, giá cả tạm ổn. Chắc khoảng trừ duy nhất là lúc đông chờ hơi lâu và bán hết khá sớm ( 12h30 đến tầm 5-6h chiều là dọn mất tiu rùi)
👏 4/5đ
17 người yêu thích
0 bình luận