Review bánh tráng tôm cô Loan ngày bán 1000 bịch.
Thấy clip trên fb nói ngày bán 1000 bịch nên mò tới ăn thử coi có gì đặc biệt.
Với 1 đứa chỉ thic ăn bánh tráng của mấy cô người Bình Định bán trên gánh hoặc xe đạp thì món này hơi bị ngọt với khẩu vị của mình. Cảm nhận là ăn vị cũng bt ko có j đặc biệt, lại còn ngọt quá, mà điểm trừ lớn nhất là bánh bị ướt dầu và nước tôm. Nhìn hơi ngấy.Mn nhìn hình sẽ thấy.
Theo clip giới thiệu thì cô nói tôm khô cô chỉ mua hàng loại 1. Nhưng mình thắc mắc là mình chưa thấy tôm loại 1 nào mà nó bé tí xíu như vậy hết ạ 🙁 thiệt ko khác gì tôm khô loại dạt hàng rẻ nhất luôn ấy 😑 . Rồi cô nói tất cả nguyên liệu đều là nhà cô tự làm , nhưng theo cảm nhận của mình thì đậu phộng giống mua ngta rang sẵn ở chợ hơn là tự làm. Thấy ko dc mới, bùi, thơm như đậu nhà rang. Hành phi cũng vậy luôn.
Cô bán đắc quá hay sao mà có tới 3 4 người khác cũng bắt chước bán y chang như vậy trong cùng con hẻm đó. Nên ai muốn ăn thì tìm đúng tiệm cô Loan. Bao nilong cũng có in tên cô.
người yêu thích


