REVIEW BÁNH MỲ HOA CÚC PHÁP HARRY’S
🥖🥖 Chả là hôm nay thứ 7 hứng muốn vô siêu thị đồ ngoại xem có gì mới, thế là bắt gặp được em này, mình thì biết em này khá lâu nhưng muốn xem mọi người “recommend” ra sao, hỏi 10 đứa bạn thì 8 người khen “rất ngon” và thế là quyết định mua xem thử như nào. Đập vào mắt là ổ bánh mì ú na ú nần gói trong túi màu vàng hịn lắm. Tiếp tục mình mở túi ra xem bên trong thế nào, ta nói “chu choa má ơi”, mùi hoa cúc chiếm trọn khứu giác mình luôn mặc dù chưa mở là đã thấy thơm từ bên ngoài vỏ rồi.
🥖🥖 Sau đó xé miếng coi vị thế nào, thì thớ xé ra dài mềm, mịn, mát mát đúng chất Pháp luôn. Mình cho brand này 10 điểm ở một yếu tố mình cực thích đó là bánh không ngọt luôn á, kiểu ngọt dịu mà mê lắm kìa. Với 115K mà được nguyên ổ to chà bá rất tiết kiệm. Ổ này tính ra là ăn được 1 tuần luôn, chia ra đâu đó 1 ngày khoảng 20K mà đủ năng lượng luôn.
À quên mình mua bánh này tại KQ Market nhá
Địa chỉ là 521D, cách mạng tháng 8, phường 13, quận 10.
Mình sẽ ăn thêm nhiều món ngon để review cho mn nè 😎
Cảm ơn admin đã duyệt bài ạ!
0 người yêu thích
0 bình luận