[Review] Ăn chay đúng nghĩa ngay giữa lòng thủ đô

Nhà hàng này trên chỗ Lý Thường Kiệt này, ngay gần chỗ mình làm tuần trước vừa ghé thử dùng bữa trưa xong, là một trải nghiệm khá thú vị cho những ai yêu thích ẩm thực chay.

- Vị trí thuận tiện, ở trung tâm thành phố, dễ tìm, đến số 67 LTK là thấy ngay biển hiệu nhà hàng
- Decor phải nói là tuyệt vời, mình nghĩ đây là điểm đắt giá nhất ở Vị Lai, decor đẹp từ ngoài cửa vào trong luôn ý, đoạn trên đường vào tầng 1 thì khá rộng rãi, lối đi có cỏ và gạch đá, trong khuôn viên có không gian xanh cảm giác thoáng đãng và tươi mát, trái ngược hẳn với không khí xô bồ ngoài phố :D mỗi tầng lại trang trí theo một phong cách khác nhau, kèm theo một thông điệp riêng nhưng hội tụ lại vẫn đưa con người ta theo một hướng chung để phát triển tốt hơn, sống lành mạnh hơn, cái decor chi tiết thì mình không nói hết được vì nhiều khi chỉ là những tiểu tiết kiểu cái đèn, hoặc hình cánh hạc treo trên trần.... nói chung là ai thích vừa ăn vừa ngắm thì chắc chắn nên đến đây
- Đồ ăn thì khá đa dạng và mang đặc điểm là thuần chay, đồ ăn không giả mặn, nhưng vẫn được decor rất bắt mắt (không lung linh được bằng ảnh chụp nhưng cũng được đến 90% haha). Mình thích nhất là món măng cuốn (nghe nói là món best seller của nhà hàng) và cơm gạo lứt, gạo dẻo và thơm ăn với đồ ăn rất vào.
- Nhân viên thân thiện và cực để ý khách, em ý còn hỏi mình là có không ăn được gia vị nào không để bảo đầu bếp, may mà được em ý hỏi chứ không thì món lẩu thái của mình lại cay quá, ăn mất ngon (mình ko ăn đc cay nhiều ạ)

Vừa được ăn, vừa được nói mỗi tội ko được gói mang về hì hì cho Vị Lai 9.5 điểm luôn nhé

người yêu thích