[Review] AKA HOUSE - Chi nhánh Nguyễn Thị Thập
[Review] AKA HOUSE - Chi nhánh Nguyễn Thị Thập
Mình đi 2 người, mình book bàn trước (trên foody) để được giảm 10% 🤣 lúc tới thì nhân viên có giới thiệu là book trước thì 1 là sẽ giảm 10%, 2 là tặng 1 ly nước ngọt/người. Mình chọn nước ngọt, bỏ thêm 10k để được refill thoải mái, tại mình uống nước hơi nhiều 🤣
Trước khi đi thì mình cũng lên SGU đọc review, thấy chê nhiều nhưng liều đi thử một lần coi sao. May là trải nghiệm rất okela luôn.
Mình chọn vé 259k để vừa có nướng vừa có lẩu.
• Đồ ăn trên line: Không được đa dạng cho lắm, mình đi sớm nên đồ ăn còn đầy nhưng nếu hết nhân viên fill khá lâu. (Do cái quầy nó nhỏ quá hay sao đó nên đông tí là hết nhanh lắm luôn)
• Sườn heo và sườn bò thì hơi dai. Mấy món thịt bò thì độ dày vừa đủ. Còn ướp vừa ăn.
• Nước chấm: Khá ok nhưng bạn nào thích ăn cay thì nên xin nhân viên ớt xắt để thêm vào.
• Mình có gọi cơm thố ăn thử vì nghĩ nó cũng mini size như King BQQ, nhưng không 😂 nó là normal size, làm ăn sấp mặt cũng không hết. Về vị thì khá vừa miệng mình, còn với một số khác thì có thể thấy hơi ngọt một xíu. Phần này thì kèm theo súp kim chi luôn.
• Vé 259k thì mình được chọn một trong hai loại lẩu: Kim chi thịt heo và Sukiyaki thịt bò. Lẩu kim chi không có gì lạ nên mình chọn Sukiyaki. Nước lẩu thanh thanh ngọt ngọt, thích hợp cho bạn nào không ăn cay. Đồ kèm theo lẩu thì hơi chán, lèo tèo mấy cọng rau.
• Tráng miệng: Trái cây ướp đá nên ăn rất là sảng khoái 🤣 rau câu hơi ngọt, còn chè thì mình không thử.
• Về nhân viên: Thái độ phục vụ ok. Mọi người nên đi sớm lúc vắng khách thì phục vụ sẽ nhanh, tự động và chu đáo hơn, còn lúc đông thì nhân viên lu bu, mình cần gì thì phải gọi nhân viên.
Tổng thiệt hại 595k cho 2 người. Còn được tặng voucher 100k khi làm khảo sát nữa.
Edit: Mình đi cuối tuần nhưng khoảng 5h30 á, mọi người nên đi sớm sớm, mình gọi chưa tới 10p là có đồ ăn rùi. Ăn gần hết thì gọi tiếp để khỏi phải đợi lâu nèe.
người yêu thích


