Reaching Out - tiệm trà yên tĩnh

Chiều ngày thứ 2 ở Hội An, sau khi ăn trưa, bọn mình ghé Reaching Out để nghỉ ngơi, uống trà và hưởng chút Hội An cuối cùng trước khi về lại Đà Nẵng. Các anh chị nhân viên ở đây đều là người khiếm thính nên không gian ở đây cực kì yên tĩnh (mọi người đến đây nhớ chú ý giữ yên lặng, đừng nói to quá nha). Hầu hết các quán ở Hội An là không gian vintage nên không có điều hoà, nhưng ở Reaching Out rất mát mẻ, có cả sân vườn ngập nắng, thực sự quá hợp để uống trà chiều. Mình ấn tượng hơn cả trà thơm bánh ngon là sự nhiệt tình, chu đáo và lịch sự của các chị nhân viên. Dù chạy đi chạy lại liên tục nhưng lúc nào nụ cười cũng trên môi, mình nhìn thôi cũng thấy lòng nhẹ nhàng hẳn. Thêm nữa, mứt dừa ở đây ngon lắm lắm lắm. Mình cũng gọi một đĩa bánh quy chanh leo và bánh quy dừa, chanh leo hơi chua một tí còn dừa thì rất hợp với trà ô long ❤️ Thật sự mình muốn quay lại Hội An lắm. Nếu có dịp, chắc mình ở Hội An cả tuần quá! 📍 Địa điểm: The Reaching Out Teahouse - 131 Trần Phú, Hội An. 📍 Giá: tầm 60k/người, vì mình mua mấy hộp trà mang về nên cũng không nhớ rõ giá lắm (tiêu nhiều tiền quá bị thế đấy 😢)
người yêu thích