Rẻ giật mình với chảo Bò Trộn Phomai 95k khu Chùa Láng
Đang tầm dở dở ương ương nên cứ thấy đồ ăn mà giá sinh viên chút xíu là phải ghé qua thử liền. Vốn là tín đồ của đồ ăn Hàn Quốc nên mấy quán Hàn như Simisi - 18 Chùa Láng là lựa chọn hàng đầu của mình.

Chảo bò phomai này chính là thứ thu hút mình đến với Simisi nè. Nhìn cũng khá là đầy đặn mà giá sinh viên chỉ 95k thôi.

Một chảo này gồm có món chính là thịt bò, bắp cải, tokbokki, khoai lang, carot và hành tây hành lá các loại.

Và tất nhiên bò trộn phomai thì không thể thiếu phomai rồi!

Phomai ở đây cho không nhiều lắm nên nhìn không được đã măt, nhưng ăn thì vẫn rất ngon!

Thịt bò mà được quấn với phomai, cộng thêm sốt cay chuẩn vị Hàn thì ngon quên sầu. Thịt ở đây mềm, nhưng không có vị ngọt tự nhiên của thịt tươi lắm. Nhìn chung thì ăn cũng ok, tùy khẩu vị của mỗi người.

Tok ở đây mềm mềm dai dai vừa phải, miếng tok to cắn ngập răng. Mình ưng điểm này!

Vì sốt cay ngọt đủ vị nên ăn khá là bắt miệng, khoai lang bùi ăn ngon, rau cũng rất ok nữa!

Ngoài ra vì đi 3 người nên chúng mình có gọi thêm cơm trộn và gimbap chiên.

Khi gọi đồ bất kì ở đây đều được kèm theo bát kimchi ăn kèm nha! Kimchi ở đây thì hơi chua so với khẩu vị của mình.

Đây là Cơm trộn mềm (không cháy) - 40k được đựng trong bát siêu to! Cơm trộn ở đây có giá, thịt băm, trứng thái chỉ, carot, giò thái chỉ, rau cải, một quả trứng tái và chút sốt.

Trộn đều lên thì cơm mềm, mướt, đủ gia vị ăn rất ngon, rất đã miệng!

Gimbap ở đây nhân không chuẩn Hàn lắm vì thiếu củ cải vàng và bò nữa. Nhân chỉ có trứng, carot, giò và rau thôi nên khi ăn sẽ không dậy vị. Giá cho đĩa này là 25k

Được cái sốt chấm gimbap ở đây thì rất vừa miệng nha!


Đây là menu của Simisi, khá là đa dạng, mọi người có thể tham khảo nè.


