Rau câu trứng flan- món ngon tuổi thơ ùa về
Cô bán trong ngày nhưng thay đổi tới 3 địa điểm nha, chứ ko đứng cố định, tầm 8h đến 9h 30 là ở 458/17 Lý Thái Tổ, Quận 10, TP. HCM. 9h 30 đến 11h là ở trường học Phan Xào Nam (657 Điện Biên Phủ, quận 3)
Còn chiều 4h cô bán ngay trường mẫu giáo đối diện xéo cư xá Đô Thành nha.
Cũng may là ở quê mình vẫn còn bán món rau câu trứng gà này. Lên đây gần 7 năm nay bắt gặp nên phải tấp vào mua ngay
Cô bán rất dễ thương và bình dân chất phát, lại vui vẻ nữa.Cảm giác đứng chng với đám tụi nhỏ quây quanh cô mua trứng cứ như đang ở ngay tại quê mình. Tan trường là tìm trứng gà rau câu để ăn.
Lâu rồi mới ăn lại món này nên còn bao nhiêu trứng là mua hết lun, vừa ủng hộ cô cho mau hết.
Cái này coi dễ vậy chứ xử lý vỏ trứng ko sạch là ăn vô sẽ bị tanh nhé, may là cô làm kỹ ko nghe mùi gì ngoài rau câu.


Rau câu trứng gà 5k/2 cái, bán lẻ 3k/ cái nha

Có loại hai màu có loại một màu thôi, cái này là dâu và cacao

Bánh flan 5k/cái, cảm nhận có độ béo, cô cho sữa và cafe khá nhiều nên ăn đã. Ai muốn mix siro sữa cũng được, xin bao nhiêu cô cũng cho


Rau câu 5k ly, có nhiều loại rau câu chén, rau câu dừa, rau câu cafe
Thấy mấy bé học sinh dễ thương đòi chụp hình nên cho 1 pic
Rau câu miếng 5k lun

Món rau câu không lạ với người dân SG nhưng để tìm món rau câu trứng gà một thời tuổi thơ này thì cũng khá hiếm hoi chỗ bán, không phải vì món độc nhất hay khó làm gì mà vì cuộc sống phát triển hàng ngày nơi đây làm con người ta dần quên đi những thứ bình dị này.
