Rất chill cho đến khi trời đổ mưa...

Ghé nhà Thỏ vào ngày sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa hiu hiu gió. Nói chung cái thời tiết thất thường. Mọi thứ đều ổn cho đến khi trời ập mưa lớn vào đúng lúc bạn mình phải đi thi gần đó. Thấy nhà Thỏ có trụ cắm ô với tầm 3, 4 chiếc, mình mới lân la hỏi mượn. Tại mình ngồi lại quán còn bạn mình sẽ quay lại sau khi thi xong nên cũng tự tin đến hỏi. Nhân viên quầy thì nhiệt tình ok, còn nhân viên đi lấy ô lại càm ràm với nhau "Rồi, chuẩn bị mất 1 cái ô". Không biết có phải cố tình nói cho tụi mình nghe hay không, tụi mình đi ngay sau 2 bạn ấy. Sau đó, bạn nhân viên nam cầm ô dắt bạn mình đi chứ nhất quyết không cho mượn. Hơi tái mặt tổn thương nhẹ, ôi... nhẽ nào mặt mình thiếu uy tín đến vậy. Hiểu là tâm lý cho người lạ mượn ô hẳn là sợ mất, nhưng mình đã giải thích rõ là mình vẫn còn ở lại quán làm tin mà. Nếu các bạn không muốn cho mượn thì có thể từ chối với lý do khéo léo nào đó, hoặc có thể giấu luôn trụ ô vào quầy để khỏi phải bị khách mượn, giấu hẳn luôn đi ạ. Mình cứ nghĩ nhà Thỏ trang bị trụ ô đó để cho khách mượn chứ không biết chỉ để cho nhân viên sử dụng ạ. Trong lúc cấp bách, thấy trụ ô như thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng này lại nhiều UV quá....
người yêu thích