Ráng chiều Rooftop
Vì thấy quán xinh nên bọn mình liền chọn đi liền. Quán thực sự khó tìm và ko có chỗ để xe, phải gửi ngoài 5k, đi bộ vào khá mất công. Đi lên thang máy tầng 7 thì cứ ngỡ lạc vào hang động nào đó, kkk đi 1 mình vào cứ tưởng đi nhầm chỗ ko à. Nhưng may còn nghe tiếng nhạc nên mình đi liền lên lầu. May quá, vừa lên là ko hề thất vọng luôn. Nhân viên nhiệt tình, thân thiện. Vừa vào là thấy khung cảnh đúng chất chill. Nhưng đồ uống ở đây chủ yếu là cồn nên khó chọn lựa. Đám mình uống toàn bỏ nữa.
Lời khuyên cho các bạn đi sau là nên đi sớm 1 chút có chỗ xinh ngắm cảnh chụp hình, còn có thể ngắm hoàng hôn, đi trễ là đông và khó nói chuyện :v
Đánh giá: 4/10
8 người yêu thích
0 bình luận