Ráng Chiều rooftop

Sài gòn thì khó chiều Thôi thì mình “Ráng Chiều” 🍻 Ráng Chiều rooftop 📌 39A, Trần Khắc Trân, Phường 8, Phú Nhuận ⏰ Open daily: 16:00 PM - 2:00 AM 🥂 29k-99k Mình đã đến đây nhiều hơn 2 lần rồi, fall in love với Ráng Chiều rooftop ngay từ lần đầu tiên luôn nên là muốn chia sẻ cho mọi người có thêm một địa điểm chill hẹn hò hay ho đậm chất vintage và lãng mạn. ☘️ Dành cho những tâm hồn nghiện hoàng hôn: Ráng chiều cái tên cứ như kiểu ráng níu kéo một buổi chiều ấy, bạn có thể ngắm trọn cảnh hoàng hôn xuống nhanh như cách nyc trở mặt và đẹp một cách đầy tiếc nuối nếu đi sớm nha. View thoáng đãng và khu ghế cao để nhìn ra ngoài cũng nhiều nên bạn đỡ lo hết chỗ ngồi đẹp nè. Màu của quán là màu gỗ thông, mặc mấy cái đầm mua đi đà lạt lên đây chụp hình thì đúng câu người đẹp vì quán đẹp luôn. 🍸 Về đồ uống và đồ nhắm: Mình thì thích uống cocktail hơn beer, nên mấy lần đi toàn thử cocktail không à, bạn uống nhẹ nhàng có thể thử strawberry daiquiry, mạnh hơn thì có thể thử hemingway daiquiri hoặc margarita vị khá nồng nha, cuộc chill sẽ vui hơn nhiều nếu như mình lâng lâng =)) Mấy bạn không uống đồ có cồn có thể uống nước táo Martinellis bao ngon. Quán cũng có bán beercraft nửa, đọc tên nghe khá ngầu như có vẻ hơi mạnh nên mình cũng chưa dám thử. Mồi thì ở đây bao ngon bổ rẻ luôn, bén đứt tay, mình thì thích ăn hồ lô chiên, da cá trứng muối và trâu gác bếp-món này khá là lạ lùng nè. 🎼 Thứ mà mình cực kì ấn tượng là gu âm nhạc của quán nửa, nghe nói có live acoustic thứ 7 hàng tuần nhưng mình chưa đi, chỉ là rất thích cái cách bật nhạc ở đây nha, không có quá xập xình mà kiểu chill chill nhẹ nhàng siêu tinh tế. Save the last for the best là nếu có đi thì nhớ dắt theo một đứa chụp hình có tâm nhen mọi người, tại trên đây góc nào cũng xinh xắn hết trơn ^^
40 người yêu thích 0 bình luận