🌸🍀🌼Quy Nhơn - Phú Yên - mảnh đất thơ mộng và bình yên

Tới nơi đây thật mãn nhãn bởi màu nước biển trong xanh, bờ biển trải dài và những danh lam thắng cảnh đẹp đến nao lòng. Con người nơi đây thân thiện và chất phác lắm. Nơi đây còn hoang sơ và chưa bị thương mại hoá nhiều, nếu bạn là một người ưa khám phá thì đừng nên bỏ qua nơi đây nha 🌼🍀 ———— ♻️ Review chuyến đi Quy Nhơn - Phú Yên một mình của đứa con gái mê xê dịch như mình ạ (๑˃̵ᴗ˂̵) ✈️ Mình ở Hà Nội nên đường hàng không là lựa chọn tối ưu nhất để tiết kiệm thời gian cho chuyến đi. Mình book vé khứ hồi Hà Nội - Tuy Hoà giá 1.650k chiều đi của VNA và về của VJ. 🔰 Ngày 1: Hạ cánh xuống sân bay tầm 10h mình đón Taxi về ks Thanh Ngân đường Nguyễn Huệ giá 250k/ ngày đêm ✅ Nhận phòng và nghỉ ngơi 30’ mình xuống ks thuê xe ( 120k/ 24h ) và bắt đầu cuộc hành trình ✅ Từ Trung tâm Tp mình chọn đi đường ven biển tới các điểm vừa đẹp không khí lại dễ chịu, điểm đi qua đầu tiên là Phim trường “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Bãi xép” mình đã chọn đi những điểm xa hơn và cuối ngày mới quay trở lại. Chạy thêm gần 2km mình dừng lại quán #Khánh_Ngọc ven đường (tay trái ) để nạp năng lượng, vào ăn 1 tô bún thịt nướng và gọi 1 ly nước cam quán đối diện mà chỉ 25k tất cả ( Trời ơi tin được không 😱 đồ ăn siêu ngon và rẻ luôn ). ✅ Sau khi no say mình bắt đầu chạy Gành Đá Đĩa ( giá vé 20k ). Không quá bất ngờ khi nơi đây được mệnh danh là một trong những Gành đá đẹp nhất thế giới. ✅ Cách Gành Đá Đĩa gần 1km là ngọn Hải Đăng Gành Đèn địa điểm nên đi ạ chỉ mất vé gửi xe 5k và tha hồ sống ảo 😊 ✅ Tiếp theo là Nhà Thờ Mằng Lăng ( nơi lưu giữ cuốn sách Quốc Ngữ đầu tiên của Việt Nam ) ✅ Di chuyển về Cầu Gỗ Ông Cọp ( đây là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam ) cảm giác chạy xe trên cầu rất thú vị ạ ^^ . Thấy mình chỉ đi 1 mình nên được anh thu vé trên cầu khá nhiệt tình và nhờ em trai anh ấy chỉ cho con đường tắt để về lại Bãi Xép kịp đón hoàng hôn ✅ Tới Phim Trường “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh “ chỉ ước có cánh diều để chạy tung tăng thôi ạ. Cảnh quá đẹp và yên bình luôn ạ 🔰 Ngày 2: 4h sáng mình bắt đầu chạy Hải Đăng Mũi Điện - Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam ( đây là điểm đáng để đi khi tới Phú Yên ạ ) ✅ Sau khi leo lên ngọn Hải đăng mình xuống Bãi Môn và quen 6 người em và mấy chị em cùng nhau đi ăn ở Vũng Rô ✅ Vịnh Vũng Rô là ranh giới tự nhiên trên biển giữa Phú Yên và Khánh Hoà, Vịnh đẹp ăn uống trên nhà bè khá rẻ vừa ăn vừa được lắc lư bồng bềnh trên nước 😄. Ăn uống xong chia tay mọi người và về lại ks. 🚗 Mình đón xe qua Quy Nhơn chuyến 13h30’ của nhà xe Thuận Thảo ( Sđt : 0256 374 6647 ), 13h có xe chung chuyển đón tại ks 🚖 Tới Quy Nhơn và đón taxi về Homestay. Home mình chọn là S HOUSE giá 350k/ 1 ngày đêm, ở đây nhân viên là hai em sv Đại Học Quy Nhơn các em ấy cực kỳ dễ thương và nhiệt tình, thấy còn khá sớm mình quyết định đi Tháp Bánh Ít. Em nv đã đi cùng mình và chụp cho những tấm hình để đời còn dẫn mình ra khám phá khu chợ ẩm thực đêm. 🔰 Ngày 3: Vì đi vào đợt biển động nên không đi được Hòn khô và lặn ngắm san hô nên mình chỉ đi Kỳ Co và Eo Gió ✅ Cách trung tâm tp tầm 25km chạy qua cầu Thị Nại ( cầu Nhơn Hội ) có bảng chỉ dẫn rẽ trái đi Kỳ Co - Eo Gió, đi qua những đồi cát rất đẹp cuối cùng cũng tới Kỳ Co. Giá vé 100k bao gồm vé vào cổng và xe điện chở xuống tận nơi. ✅ Eo Gió khá gần Kỳ Co vé vào chỉ 25k nơi đây được mệnh danh là “Jeju phiên bản Việt “ chụp góc nào cũng đẹp ạ ^^ ✅ Nhà Thờ Làng Sông : Dự định đi Chùa Ông Núi nhưng trưa khá nắng nên mình quay lại home và nghỉ ngơi 14h em nv ở home và bạn em ấy mang đi Nhà Thờ Làng Sông nơi đây còn ít khách du lịch biết đến ( nơi lưu dấu hành trình đầu tiên của chữ Quốc ngữ ) ✅ Quay về trung tâm mình đi Viếng Mộ Hàn Mặc Tử, xuống bãi tắm Hoàng Hậu , Bãi Trứng. ✅ Cũng khá muộn nhưng mình rất muốn tới Làng Phong Quy Hoà nơi trước đây Nhà Thơ Hàn Mặc Tử từng sống, trị bệnh và trút hơi thở cuối cùng. Tới nơi trời đã nhá nhem, cảm giác thực sự rất khó tả. Lòng thấy nặng trĩu khi nhìn những người nơi đây. 🔰 Ngày 4: Sáng thức dậy thật sớm và một mình chạy xe lên Chùa Ông Núi. Đây là ngôi Chùa có tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á. Cảm giác thanh tịnh đứng nơi đây được ngắm toàn cảnh TP luôn ạ ✅ Trên đường mình về ghé qua Đồi Cát Phương Mai nhưng ở đây không có trượt cát chỉ có mấy đồi cát không quá cao cho mn sống ảo thôi nha ✅ Đặt xe 10h về lại PY nhưng mình bị trễ nên mình đặt chuyến 16h. Quay lại Home được các em làm món Ram Bắp ( Quảng Ngãi ) chiêu đãi. Chà!... phải nói là lần đầu đi du lịch gặp được các em dễ thương và hoà đồng như vậy. ✅ Về tới Phú Yên 17h30 lần này mình không ở ks cũ nữa mình chọn ks Hoàng Ngân ngay đường Nguyễn Huệ. Ks phòng đẹp và mới lắm, chỉ 350k nhưng mình đi 1 mình nên chị chủ chỉ lấy 250k (Cực kỳ ưng phòng ở đây, nơi đây trung tâm và gần biển lắm ạ chỉ chưa tới 1km là tới Quảng Trường ngay biển ) mình tắm giặt xong c chủ đưa xe máy cho để đi ăn. Sau đó mình chạy lên Tháp Nhạn ( buổi tối vẫn lên được ạ, ngày mùng 1 âm còn có múa Chămpa nữa cơ ) 🔰 Ngày 5: Sáng vscn oy đi ăn sáng và sắp xếp lại đồ để quay về Hà Nội thôi ạ. Vậy là kết thúc cuộc hành trình đầy nắng gió với những tấm hình lung linh ghi lại tuổi Thanh Xuân. #PhuYen
0 người yêu thích 0 bình luận