Quay về thời sinh viên - quán ăn cạnh trường ĐH Sư Phạm
Chuyện là vào một buổi chiều mình quay lại con đường quen thuộc và ghé vào một quán quen thuộc mà mình vẫn hay ăn khi còn là sinh viên. Quán này mình thấy chiều nào cũng đông khách luôn mà đặc biệt là quán có bán khá nhiều món đa dạng lắm, còn có xe bánh tráng trộn khá ngon nữa (bữa khác rì viu). Mình vào gọi 3 cuốn gỏi cuốn với giá 7k/ cuốn thì thấy hơi buồn, cuốn gỏi cuốn không còn như trước nữa, bún với rau và thịt cái gì cũng ít, chỉ có bánh tráng dày hơn xưa thôi :(( có điều tương vẫn giữ được vị như ngày trước, ăn cong 3 cuốn gỏi cuốn hết tâm trạng ăn mấy món khác nên lần sau sẽ rì viu cho mấy bạn sau nha! Yêu thươnggg
13 người yêu thích
0 bình luận