Quay về Sài Gòn xưa cũ giữa thành phố xa hoa
Hôm nay, mình được khám phá thêm một quán cafe mang phong cách Sài Gòn retro những năm 1980. Cửa hàng cafe CŨ mới mở đây thôi, mình biết được là nhờ nhỏ bạn dẫn đến. Thiệt tình là mình rất thích những quán cafe vintage, không gian ở quán làm cho mình như quay về một Sài Gòn xưa cũ, nhẹ nhàng sâu lắng.



Quán tận dụng những chiếc máy may, sofa, máy cassette, nón lá, cửa gỗ đã cũ để trang trí.
Mình là một người hay tìm những địa điểm có thể sống ảo, nên mình đảm bảo với các bạn đây là nơi cực kỳ cực kỳ okela.

Tầng 1 có thể vừa uống cafe vừa nhìn xuống xem biểu diễn acoustic.



CŨ Cafe còn tận dụng chân cầu thang để mọi người có thể chụp hình. Decor ở chân cầu thang như này thì có nước sống ảo quên lối về.


Quán có 2 lầu và 1 sân thượng, không gian quá lý tưởng cho mấy chế sống ảo luôn.
Mình rất may mắn khi đi đúng hôm quán có diễn Acoustic. Mình có hỏi anh chủ thì anh ấy bảo Acoustic sẽ diễn tối thứ 4 và thứ 7 từ 20h - 22h. Trời ơi! Thích lắm luôn vừa uống cafe vừa nghe mọi người hát 'Chill phết'.


Nước uống ở đây cũng rất phong phú. Cũ Cafe cũng có bán bia úp ngược nữa nha mọi người, 'CŨ' mà bắt trend dễ sợ. Giá nước ở đây theo mình là rẻ, ly nước to ơi là to.


Mình không biết những ngày thường sẽ như thế nào, tối thứ 4 mình đi thì bao nhộn nhịp luôn. À... xíu nữa quên, quán có anh chủ rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai - cái gì quan trọng phải nói 3 lần :)))

Theo cảm nhận của mình thì bạn nào thích sống ảo nên đi vào buổi trưa. Thời gian đó vắng khách, ánh sáng tốt để lên ảnh. Bạn nào thích nhộn nhịp thì đi vào tối thứ 4 và thứ 7 để nghe nhạc hoặc có thể đăng ký hát.


