Quay trở lại ko ngờ lợi hại hơn xưa :))

Cũng khá lâu rồi ko ăn món Nhật, nên nổi hứng quay trở lại định thưởng thức takoyaki, ai dè quán đã có menu, và có thêm nhiều món hơn nữa, ko ngờ lâu rồi ko quay lại, quán trở nên lợi hại quá :)) nhiều món bán trong nhà hàng đã xuất hiện ở một cái xe bán vỉa hè như vầy luôn. Nghía qua bài review để xem các món mới như thế nào nha ;) ;).

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 1

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 2

Lần quay lại này mặt tiền quán có vẻ sáng sủa hơn lần trước, và cách decor trang trí lại đậm chất Nhật Bản hơn, 2 cái lồng đèn nếu bạn nào có để ý cũng sẽ thấy to hơn hồi trước, quá dữ :)).

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 3

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 4

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 5

Lần này quán đầu tư hẳn menu luôn, khá chuyên nghiệp cho một hàng vỉa hè như vậy ;). Menu hơi bị chi tiết luôn đó nha. Có số điện thoại để order delivery trên menu, hôm nào trời mưa mà thèm gọi điện giao tận nhà luôn á. 

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 6
quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 7

Đi ăn mà như kiểu học nghề :)) Xin chủ quán chụp luôn khâu công đoạn chế biến luôn, mấy món này là mấy món mới của quán, mình ko nói đâu, nhưng nếu các bạn là fan của Japanese food thì sẽ biết là món gì ngay đó mà ;) ;).

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 8

Trong lúc chờ đợi các món ăn lên thì gọi 2 ly nước soda, cũng là món mới của quán. 15k/ly. 

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 9

Có 3 vị để lựa chọn lận. Mình chọn Kiwi màu lá với Cam Thảo màu blue, hé hé :D Món này thì khá quen thuộc, chỉ đơn giản là soda Schweppes với siro mùi.

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 10

Món khai vị ra trước đây, bữa nay đi ăn toàn món mới ko, bể kế hoạch ăn takoyaki cmnr :)) >>> Tempura Tôm 10k/con gọi 3 con thì 28k thôi :D Mình ăn hết 1 con mới nhớ chụp nên trong đĩa còn 2 con ah =)) =)). 

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 11

Như lúc này ở trên mình có chụp công đoạn làm món này, đừng so sánh với mấy chỗ nhà hàng bán món này như Tokyo deli hay Sushi bar gì nha các bạn :D Chỗ này sử dụng tôm thẻ, nên độ lớn vừa ăn, tiền nào của đó mà ;). 

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 12

Nước sốt mayon có rắc thêm mè nữa nè. Món này đúng ra phải ăn kèm với nước tương mới đúng bài nhỉ :-?.

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 13

Món này ở đây chưa đúng chuẩn của Tempura cho lắm, giống với món tôm chiên xù thuần Việt hơn, nhưng được cái chỗ này sử dụng nguyên liệu tươi, thịt tôm ngọt, chiên khá ráo dầu, nên ăn ko bị ngấy dầu. 

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 14

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 15

Xong món khai vị quay trở lại với món ngọt tiếp, tại quán khá đông khách, nên mấy món mặn phải chờ đợi, còn mấy món ngọt thì ra nhanh lắm, chờ đợi là hạnh phúc mà :)). Nhìn món này các bạn thấy quen ko ;) món này cực hot luôn >>> Mochi nước 10k/viên. 

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 16

Vớt lên nhìn cận cảnh đây. Chỗ này làm mochi nước ko được 'mềm mại ' như phiên bản gốc cho lắm, nhìn ' cứng cáp ' hơn, phiên bản gốc ' yếu đuối, mềm mại ' lắm :)). Nhưng vấn đề đó đâu quan trọng, trước sau gì cũng vào bụng mà :)).

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 17

Cắt lát em nó ra đây. Phần thạch làm khá ngon, thạch lạnh lạnh ăn vào mát rượi, vị ngọt nhẹ nhẹ thanh thanh. Như lúc nãy mình nói mochi nước ở đây làm ' cứng cáp ' hơn nên ăn cảm nhận được độ dai, độ sật sật nhẹ, chứ ko trơn tuột như phiên bản gốc ' yếu đuối ' kia :)).

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 18

Chỗ này làm bột đậu xanh thay cho bột đậu nành, nên ăn lạ hơn, mùi thơm của bột đậu xanh ăn ngon hơn. Đặc biệt hơn là phần siro đường nâu được pha loãng lại một tí, cho bớt độ gắt hơn, dịu hơn nên ăn ko bị ngán đường, cho thêm đá vào mát mát lạnh lạnh húp hết luôn :P. 

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 19
quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 20

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 21

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 22

Một vài hình ảnh cho món tiếp theo đây, chờ bao nhiêu lượt khách rồi mới tới mình :((. Món này cực mới của quán luôn, sau takoyaki thì món này là món chính kế tiếp của quán. Nhìn phần nguyên liệu hấp dẫn quá, chắc hẳn các bạn biết món gì rồi đúng ko ;).

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 23

Tada... Bánh xèo Nhật 40k/phần thập cẩm. Món này lúc trước muốn ăn là phải vô nhà hàng mới có, giờ có chỗ này, thì quá tiện lợi luôn, thèm cứ ra quớt thôi :)). 

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 24

Chụp cận cảnh mấy cái nhúc nhích nè :)) Hồi trước mình còn khá lúa, lần đầu ăn món này thấy mấy miếng cá bào này nhúc nhích nhìn ngộ ngộ tưởng còn sống =)). Ăn rồi mới ghiền cái món cá bào này, cá bào này khá mắc, quán vỉa hè mà cũng chịu chơi ghê :)). 

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 25

Bánh xèo Nhật ở đây ' mập mạp ' hơn trong nhà hàng, miếng bánh dày hơn hẳn, mà ko phải dày vì bột nhiều đâu nha :)). Bánh xèo ở đây ăn khá thích, vì bên trong có bắp cải ăn sần sật, chưa kể có cho thêm bắp, phá cách món này lạ hơn trong nhà hàng, ăn thơm hơn ngon hơn hẳn. Phần đặc biệt của mình là đủ loại đồ ăn luôn, tôm có, bạch tuộc có, xúc xích phô mai có đủ luôn. 2 người ăn 1 cái đặc biệt là thấy ứ hự luôn á :)).

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 26

Và thêm món tráng miệng nữa mới chịu về :)) sức ăn 2 đứa mình cũng kinh thật chứ =)) và cuối cùng là một món cũng hoàn toàn mới tanh của quán vỉa hè này luôn >>> Thạch cốc 15k/phần. 

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 27

Phần ly được làm từ rau câu nên món này có thể ăn luôn ly, nhưng ko ăn được luôn cái đĩa đựng đâu nha :)). Phần ly được làm từ thạch và có 2 mùi là blueberry màu hồng tím và Việt quất màu blue, khá bắt mắt, lạ lạ ;) ;). 

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 28

Bên trong là sữa chua cùng với mít được xắt hạt lựu. Ăn chua chua của sữa chua và vị ngọt của mít rất quyện, món này phù hợp với mấy bạn nữ nè, đẹp da mà ko sợ bị bể phoọc ;) món này chủ quán nói trái cây ko phải ngày nào cũng là mít, trái cây random mỗi ngày.

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 29

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 30

Ăn hết phần sữa chua bên trong mới ăn được tới cái ly nha, ko là sữa chua chảy ra ngoài tùm lum :)) Phần thạch được làm lạnh trước, ăn rất mát, thạch dai dai sật sật và có thêm hương trong thạch, nên ăn thơm hơn, chứ ko đơn điệu như mochi nước. Bản thân mình thì thích ăn thạch có hương giống vậy hơn là mochi nước, bạn nào thích ăn thanh đạm thì mochi nước hợp hơn ;). 

quay tro lai ko ngo loi hai hon xua :)) - anh 31

Chủ quán còn là một Tarot reader, thấy ngoài khách đến ăn mấy món Nhật thì có một số đến chờ để được... xem tarot :)) vừa được ăn mà vừa xem bài tarot nữa khá thú vị đó :)).

người yêu thích