Quẩy tẹt ga
Đi cũng 3-4 lần ở đây rồi, hôm nay rãnh viết cho bà con biết nơi chơi ^_^
Không gian thì cũng không gì nổi trội hơn so với các beer club khác. Được cái là sân khấu nằm giữa quán nên không khí vui chơi chia đều, không như các bên khác là chỉ 1 cụm nhỏ gần DJ mới sôi nổi.
Dmax có 3 điều hơn các Beer Club khác:
1- Quản lý quẩy với khách và rất chịu nhảy
2- Thường có vũ công nhảy xxx...... ^_^ (bà con tự suy nghĩ).
3- Nhân viên rất chịu vui với khách, chứ không như các beer club khác là chỉ bưng bê như cái máy.
Còn 1 bí mật của quán nữa là có 'đội ngũ tâm sự' với khách. Nhưng bà con nào tiết tiền bia thì nếu thấy thì kêu team đó tránh xa nha, không thôi là bia cụng liên tục banh xác luôn ^^
Tầm 20h hãy lại đây chơi nha, chứ lại sớm không ai chơi buồn gáng chịu. Hình như cho quẩy đến sáng luôn.


Quẩy lên nào


Món bò gì đó cũng ngon, quên tên và giá rồi. Ăn khá mềm



Che mặt lại không lộ bí mật +_+

Hotgirl này nằm trong Team thần thánh của Dmax nè. Ai 'hên' thì được nhen
Quên chụp vũ công vì lo quẩy rồi. Ai khác đi thì up cho bà con xem nha.
Nói chung đồ ăn ở đây cũng ngon hơn các bên khác, ai đi phá mồi cũng thích chổ này. Giá thì bằng các beer club khác
10 người uống có 8 tháp bia, hôm nay uống hơi bị ít so với các lần trước (lần nào cũng phải trên 12 tháp và số người lại ít hơn)