Quay lại Bình Hưng vào một ngày hè... và cảm giác "quá đã"
Tại sao mình lại viết review về Bình Hưng nhiều lần như vậy?? Mình đi nhiều nơi nhưng ít khi viết review. Vì mình quý Anh Xô - Chị Hương là người rất dễ thương, thật thà, hiền lành, mến khách. Trước đây khi du lịch Bình Hưng chưa phát triển thì anh chị cũng như bao người dân khác - nuôi tôm hùm và hải sản khác. Từ khi du lịch Bình Hưng phát triển thì anh chị bắt đầu chuyển sang làm du lịch, do bản tính thật thà mà người ta nói thật thà thì thường thua thiệt...
----------------------------------
MỘT SỐ LƯU Ý CHO CÁC BẠN: sẽ có nhiều bạn phân vân, so sánh về chất lượng và giá với các nơi làm tour khác nhưng Xô Đảo Bình Hưng có một số đặc điểm nổi bật sau:
- Anh Xô là chính gốc dân đảo, lợi thế về các dịch vụ nên giá tour tốt nhất, số Hotline của anh Xô 01663.340.300 là số nhận tour, đón khách và phục vụ khách suốt chương trình, ko qua trung gian nào cả.
- Từ hơn 1 năm trước, anh Xô là đơn vị tiên phong thiết kế và xây dựng chương trình tour đặc biệt giới thiệu Bình Hưng đến du khách, hiện nay chương trình được các đơn vị khác áp dụng nhiều.
- Nhà nghỉ của anh Xô nằm ngay mặt biển nên cano đưa đón tới tận cửa nhà nghỉ.
- Đảm bảo tham quan đủ các nơi mà chương trình đưa ra chứ không giống như các tour giá rẻ chỉ tham quan 1 vài nơi ở vị trí gần.
- Và Xô Đảo Bình Hưng là đơn vị duy nhất đưa chương trình thuyền thúng khám phá sinh vật biển về đêmvào tour.
- Anh Xô đưa đón khách hoàn toàn bằng cano và Cano của Anh Xô là 1 trong 3 cano có giấy tờ - bằng lái hợp lệ.
----------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên đến Bình Hưng là đi cùng các anh chị công ty. Và lần này trở lại Bình Hưng là đi cùng mẹ. Cứ nghĩ là đi một lần rồi, các bãi cũng đã đi hết rồi, cảnh cũng nhìn thấy hết rồi, thức ăn - hải sản cũng ăn hết rồi nên sẽ chán. Nhưng mình đã lầm. Mình nhận ra mỗi lần đi là một cảm giác mới lạ, khám phá một góc khác của Bình Hưng nói riêng và của người dân Bình Hưng nói chung.
Khi đặt chân lên đảo, bạn sẽ bị cuốn hút ngay bởi màu nước biển xanh và trong cùng những bãi cát trắng tinh. Những bãi biển tại đây không dài và rộng như tại Mũi Né hay Nha Trang nhưng luôn sạch và trong tới đáy. Biển không sâu, thoai thoải, nước ngang ngực, là đã thấy san hô ngay dưới chân. Đặc biệt, trên các bãi biển là những tảng đá với nhiều hình thù, kiểu dáng và màu sắc hết sức sinh động.
Người dân trên đảo sống chủ yếu bằng nghề khai thác thuỷ sản, đặc biệt là nuôi tôm hùm. Những ngôi nhà trên đảo thường nằm san sát nhau và hướng ra phía biển, một điều ấn tượng nữa là đường xá quanh đảo rất sạch sẽ.
------------------------------------------
- Mình đi tối thứ 6 đến nơi là sáng thứ 7. Khi tới Bình Hưng cũng gặp người quen đi cùng bạn. Bạn mình đi 3 người, đi trước mình 1 ngày. Cùng ở nhà của anh Xô chị Hương. Ngày hôm đó cũng có 2 bạn trẻ dễ thương đi xe máy từ sài gòn ra Bình Hưng. Thế là nhập hội.
- 2 mẹ con mình đi xe Nam Phương từ TPHCM lúc 20h thì 03h30 sáng đã đến cây xăng Yến Sào Cam Ranh và mình xuống xe tại đó.. Do đã nhờ Anh Xô – chị Hương liên lạc taxi từ trước nên sau khi rửa mặt xong mình gọi ngay cho số anh taxi là 10ph sau anh có mặt chở mình vào Bãi Kinh. Đến Bãi Kinh thì có anh Xô đâu cano chờ sẵn và chở mình qua đảo.
- Lúc này trời mới hừng sáng thôi. Qua tới đảo mới 4h sáng nên mình chui vào phòng ngủ tiếp đến 6h30. Sau đó mình ra chợ ăn sáng. Do đi lần 2 rồi nên có kinh nghiệm chỗ nào ăn ngon. Chọn ngay quán bún chả cá 15k/tô.

- 8h anh Xô bắt đầu chở đoàn mình đi Bãi Bóng, Bãi Tiên, Bãi Chà Là và Bãi Nước Ngọt. Với mình Bãi Bóng vẫn như thế nhưng sao lần đi này mình thấy Bãi Bóng đẹp lạ lùng, quan cảnh chụp hình thì vô cùng đẹp, nước thì cạn, cát mịn, có chỗ nước nóng, chỗ nước lạnh, cá bơi lội sát bờ rất nhiều dường như không biết sợ con người.



- 11h thì cano anh Xô đưa mình về nhà bè của 2 anh chị ăn trưa. Lần trước mình đi thì anh chị chưa có xây nhà bè này, bè có sức chứa khoảng 40 người. Ăn trưa hôm đó có 3 đoàn, 1 đoàn 15 người, 1 đoàn là gia đình 9 người và đoàn còn lại là đoàn của mình 7 người. Món ăn trưa bao gồm: ốc các loại luộc, cá nướng, gỏi cá mai hoặc tả pí lù ăn với bánh tráng cuốn rau, canh chua cá bớp, cá chiên, cơm... Sau khi ăn trưa thì về nghĩ ngơi.




- Chiều 4h mình đi xe điện tham quan Hải Đăng Hòn Chút và Bãi Đá Trứng. Nghe nói từ Hải Đăng Hòn Chút lâu lâu có thể thấy được tàu ngầm của Việt Nam mình, nhưng đứng trông hoài mà không thấy :D. Đặc biệt ở đây có “cây” đèn biển hiện diện trước vịnh Cam Ranh đã có trên 100 năm tuổi. Đứng trên ngọn hải đăng, bạn có thể quan sát nhịp sống hối hả của các con tàu chở hàng trên cảng Cam Ranh nằm về hướng Tây và phóng tầm mắt ra tới vùng biển bao la hướng Đông nơi điểm xuyết những chiếc thuyền câu bé nhỏ.



- Sau đó đi tham quan Bãi Đá Trứng, Ấn tượng đầu tiên sẽ đập vào mắt bạn khi đến bãi này là những hòn đá khổng lồ, tròn và to như trứng khủng long vậy. Khung cảnh xung quanh thì toàn đá là đá, đá tròn, đá dài đá tùm lum đá… nơi thích hợp cho các chị nào thích chụp hình vì lên hình rất đẹp, mỗi tội đi hơi xa, đi xuống khoảng 1km đi lên khoảng 1km…hihi… Đây là bãi để tham quan, không tắm được do cả bãi toàn là đá nên không an toàn

- Buổi tối thì dùng tiệc BBQ Hải sản. Sau buổi tiệc tối, ai thích hát karaoke thì tiếp tục ở lại hát. Ai thích chèo thuyền thúng đi ngắm san hô, cá tép nhảy tí tách thì sẽ có người chở đi ngắm. (Chỉ có tour của anh Xô và Chị Hương mới có ngắm san hô, cá vào ban đêm)

Ngày thứ 2:
- 8h mình bắt đầu được cano đưa đi ngắm san hô, Bãi Cây me. Bạn mình đi trước một ngày nên ngày này nó về trước rồi, còn lại 2 mẹ con. Nhưng mà có 2 anh chị cũng từ Sài Gòn ra thế là mình lân la làm quen hỏi thăm. Bãi cây me cũng là 1 bãi đẹp như bãi Bà Bóng. Bãi này khá nhỏ, cát chủ yếu là xác san hô nên rất sạch và đi hơi đau chân :D. Nước ở đây có màu xanh trong như nước hồ bơi, 5m vẫn thấy đáy. Giữa bãi có một tảng đá rất to, thích hợp cho việc đứng ở đây và pose ảnh.





- Sau đó về ăn trưa. Buổi chiều mình dành thời gian để đi khám phá khu vực xung quanh và biết được hiện tại du lịch Bình Hưng cũng đang phát triển, tuy nhiên trên đảo cũng chỉ có vài nhà có hệ thống wifi. Trên đảo chỉ có khoảng 4,5 gia đình có cano đưa đón khách và có 3 cano có giấy tờ bằng lái hợp lệ Nước trên đảo chủ yếu là nước giếng, còn nước máy thì phải mua từ bên đất liền chở qua. Về rác sinh hoạt trên đảo thì hằng ngày sẽ có xe chở rác lên núi bỏ vào hố và đốt, còn vỏ sò, vỏ ốc thì sẽ chôn xuống một hố riêng. Và còn nhiều vấn đề khác chờ khác bạn khám phá và tìm hiểu...
- Tối trước khi về mình lại ra chợ ăn tối, món mình mê từ Nha Trang – bánh căn. Bánh căn trên đảo Bình Hưng chỉ ăn với nước mắm được làm từ cà chua và khế hoặc là mắm nêm. Không ăn chung với rau sống như ở Sài Gòn hoặc là xoài bào sợi như ở Nha Trang. Tuy nhiên để chiều lòng thực khách thì một số chỗ trên Bình Hưng đã có xoài bào ăn chung với bánh căn… bao ngon và không ngán…
------------------------------------------------------------------------------------
Một số các lưu ý cho các bạn như sau:
1. Về phương tiện: các bạn có kế hoạch đi thì nên book trước vé ít nhất khoảng 1 tuần, nằm những ghế đầu sẽ thoải mái và đỡ bị dằn xóc hơn cuối xe. Đi xe thì nên chọn nằm tầng dưới cho thoải mái. Vé xe là 180k/chiều, đi và về là 360k/người
- Lúc đi, mình đi bằng xe giường nằm Nam Phương ở Phạm Ngũ Lão (08.39209868) -> xe này thì mình hay đi Nha Trang chơi nên thấy xe này chất lượng ok, xe chạy đầm, thoải mái. Xe đón tại Phạm Ngũ Lão và cây xăng Nguyễn Hữu Cảnh. Lên xe thì báo với bác tài là cho mình xuống Trạm Dừng Chân hoặc Cây Xăng Yến Sào Cam Ranh (đi chuyến xe 8h rưỡi thì khoảng 4h30 sáng sẽ tới đây)
- Lúc về, do xe Nam Phương từ Nha Trang vào đã hết chỗ nên mình chọn xe Huỳnh Gia -> xe này mình thấy chạy cũng ok nhưng xe không êm bằng Nam Phương (có thể do nhóm mình mua trễ nên vé phía trên đã hết, nằm gần cuối xe, bù lại xe có phát mỗi người 1 cái bánh mì ngọt). Xe đưa về thì dừng 3 chỗ là Q.1, đường D1 và trạm xe Huỳnh Gia - Phạm Ngũ Lão. Mua vé về thì note với người bán vé là đón mình tại Trạm Dừng Chân hoặc Cây Xăng Yến Sào Cam Ranh (mua vé xe chuyến sớm nhất thì khoảng 20h30-21h xe sẽ tới đây).
2. Về chi phí cho chuyến đi:
- Chi phí cho 1 người bao gồm cano đưa đón, tham quan bằng cano, ăn uống 2 bữa trưa trên bè và 1 buổi tối ăn hải sản ngày 1, phòng nghỉ máy lạnh là 1.250.000 đ.
- Không bao gồm ăn sáng (ăn sáng trên đảo rẻ lắm chỉ khoảng 15k/người) và ăn tối ngày về. Nếu ăn tối có thể ra cầu cảng ăn. Mình kết món bánh căn của 1 chị ngồi góc trên cùng của chợ, ăn chung với xoài bào giống như ngoài Nha Trang.
- Xe taxi đón từ Trạm dừng chân vào Bãi Kinh và từ Bãi Kinh về trạm dừng chân ngày về là khoảng 250k/lượt
Như vậy, tổng chi phí cho chuyến đi là 1.700.000 là ăn uống vui chơi tẹt ga.
3. LIÊN HỆ:
- Anh Xô - 01663340300
- Chị Hương - 01646425940
----------------------------------o0o--------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Các bạn có thể tham khảo review trước của mình tại đây -> http://diadiemanuong.com/khanh-hoa/dao-binh-hung/binh-hung-nang-vang-bien-xanh


