Quán xinh xinh nằm len mình giữa lòng Sài Thành

Kamakura là quán gây được cảm tình của mình ngay lần đầu tiên đặt chân đến. Bởi phong cách mang màu sắc Nhật Bản với chi tiết trang trí nhỏ nhắn, xinh xinh của quán. Điều mình thích là cách decor các món tráng miệng đến nước uống cực kì bắt mắt người nhìn. Tỉ mỉ chi tiết trong phần ăn. Món ăn: Mình thích nhất là Mocha Cream pancake vì cốt bánh mềm mịn kết hợp với lớp kem chảy mịn và chuối ngọt ngọt. Ai hảo ngọt thì về đội này nha 😘 Ngoài ra còn có Bingsu xoài: thì với mình đánh giá là được vì xoài hơi ít và đá bào lại bị nhiều quá => 7/10 điểm thôi. Ah quán có cả đồ ăn mặn( spaghetti,toast, bít tết, cơm,..) cả ngày luôn. 🍹Nước uống: Mình cực kì thích cách để ly nước cốt vào xô đá bào trang trí vài lác chanh, lá bạc hà trông yêu lắm. Vị đậm nguyên chất nha mọi người. Chụp lên hình xinh xỉu. Mọi người nên đi vào buổi tối cho đẹp nha. Quán hơi nhỏ nên nếu đông sẽ hơi ồn xí nè. Nhưng đáng để đến thử đó 🥳🥳 🏡 Kamakura Cafe 📍 21 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Quận 1 ⌛️ 8:00 - 22:00 💸 50k - 150k
5 người yêu thích 0 bình luận