Quán xinh đồ ăn ngon
Hổm rài mình chết mê chết mệt với những quán ăn mà kiểu hơi tây tây một xíu mà hỏng biết tìm ở đâủ. Tìm tìm xí xa xí xọn thấy ngay quán “Nhà Pasta”. Thấy đồ ăn cũng đẹp đẹp mà lại có cái gì đó nghề nghệ chất chơi nên mình thử đi test luôn.
Quán nhìn nho nhỏ cute cực kì ấm cúng nha. Có 2 tầng, tần dưới dành cho để xe và tầng trên chia làm 2 khu mà thật ra ngồi bên nào cũng được. Đồ ăn thì đậm chất Ý nha, nào là pasta và bacon nhưng vì mình muốn sống ảo nên mình chọn mì Ý cho nó chuẩn mực (nhìn hình là thấy rồi)
- Mì ý cua phô mai
Đúng là hình ảnh minh họa thế nào thì chất lượng nó vậy á mọi người, ngon lắm. Xuất xắc nên mình cho phép quán nấu món ăn cho mình dài dài nha.
0 người yêu thích
0 bình luận