Quán tuy nhỏ nhưng lại có võ 😉

📍89s Presso Số 65, Lê Thị Riêng, Quận 1, Hồ Chí Minh Đây là 1 quán nằm trên đường Lê Thị Riêng, từ ngã sáu phù đổng chạy vào khoảng 300m, quán nằm bên tay trái nha. Về không gian thì quán nhỏ nhắn xinh xắn, tông trắng-nâu, trang trí rất vừa phải, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và chủ yếu bán mang đi hoặc đặt món trên các app nên hạn chế về chỗ ngồi, quán chỉ ngồi được tầm 6 người xung quanh quầy pha chế. Về nhân viên thì mình rất hài lòng với cách phục vụ, chỉ có 1 bạn nhân viên nhưng rất nhiệt tình và vui vẻ, rất quan tâm đến khách hàng. Về thức uống thì quán cũng ít món nhưng bao gồm các món cơ bản dễ uống, mình kêu món Orange Honey Coldbrew với giá 45k, cảm nhận của mình thì Coldbrew không đậm lắm, phù hợp cho các bạn uống ít cà phê, vị chua nhẹ của cà phê và cam, ngọt xíu của mật ong nên nhìn chung món nước cũng ổn, chỉ là do mình uống đậm cà phê nên vẫn thích đậm cà phê hơn xíu. Ly thứ 2 là Dalgona Matcha với giá 45k, bên trong có sữa tươi, matcha, cà phê và ít bánh vụn ăn kèm, món này kiểu latte nhưng ăn kèm với bánh cũng thú vị lắm nhe. À bên trong quán còn có tiệm nail, rất hợp lý nếu bạn nữ nào có ý định vừa làm nail vừa nhâm nhi cà phê nữa đó. Dù không gian nhỏ nhưng chất lượng cũng không tệ, nên thử nếu có dịp đi qua các bạn nha. Đây cũng chỉ là chia sẻ về cảm nhận riêng của bản thân mình, muốn biết nó như thế nào hãy tự mình cảm nhận bạn nhe 😉
0 người yêu thích 0 bình luận