Quán trà sữa tuổi thơ

Có dịp xuống Q12 chơi với mấy đứa bạn.... Rủ đi cà phê bình thường nó dắt tui vô cái quán này. Ấn tượng đầu tiên là cả đám lớn già đầu vô cái quán nước toàn học sinh mà phong cách quán y như trà sữa -18 độ hồi xưa luôn á. Thôi lỡ rồi nên trở về tuổi thơ ăn vặt uống trà sữa 1 hôm vậy... Menu giá cũng tầm 15-100k đổ lại thôi - Tụi em đi đông nên gọi Mẹt topping lớn 85k đủ loại ăn cho đã🥶. Bắt trend gọi Milo dầm Phô mai Tom and Jerry kèm trân châu 39k... Milo buồi béo nhá trân châu đen mềm cho cũng khá nhiều.. Dimsum 25k mẹt nha khẳng định Dimsum ăn rất ngon luôn k đụng hàng đâu được, vỏ bánh vs nhân ngon k bị bở.. - Mì cay 20k size học sinh nhỏ xíu 😂 ăn cũng ngon nha có 5 loại topping trong 1 ly mì nhỏ.. Còn có tô Lớn 32k đồ ăn nhiều hơn nhưng khác cái nước sốt nấu với mì nó cay và nồng hơn ăn đậm đà hơn.. E khuyên nên kêu phần này ăn cho đã 😂. d - Có nhỏ bạn khoái ăn vặt nó gọi bánh mì ngũ sắc 25k nhìn kéo ra thèm ghê nên có xé miếng nhỏ chấm ăn thử chấm cùng sữa đặc nó béo vô cùng. Bánh mì giòn, phô mai tan chảy... mlem mlem - E có đi toilet thì toilet rất sạch sẽ luôn và e phát hiện và xin khẳng định Trân Châu ở đây hoàn toàn tự làm nha vì có thấy máy nấu trân châu xịn xò luôn.. nên vị trân châu ăn mềm mà rất ngon k sợ hàng pha ke... Thấy mấy bé học sinh mua mấy chai trà sữa kute cũng mua về nhà dùng thử... chủ yếu e lấy xác chai thôi. - 374 Tân Thới Hiệp 07 P Tân Thới Hiệp Q12... quán tên cá Mập teen có trên app mọi thứ... Cá mập người ta ăn thịt người cá mập này xì teen ăn vặt uống trà sữa haha... Bạn sẽ có 1 tuổi thơ ùa về khi đến trải nghiệm tại đây
người yêu thích