Quán trà sữa thơm ngon, giá rẻ, khách ngồi full bàn

Biết quán Zen Tea này lâu rồi mà giờ mới có cơ hội thử. Thêm nữa mới mở thêm chi nhánh mới gần đó nên rủ bạn đi liền! Khá là thích vì đồ uống pha chế ngon mà giá lại khá là phải chăng, hèn chi mà thấy chỗ này thường đông đúc ghê luôn!

Trời nắng, gọi mấy ly nước uống liền cho mát người coi!

Đầu tiên sẽ là ly Trà sữa 20k của mình!

Ly vừa, cũng không to mấy! Được cái vị trà sữa thơm ngon, uống là ghiền, ngọt dịu, beo béo sữa, hấp dẫn! Bạn còn có thể chọn thêm thạch hay trân châu ăn kèm nữa!

Còn đây là ly Trà đào 27k.

Trà đào pha đậm đà, ngọt dịu, thơm thơm vị đào, đá mát lạnh, uống sảng khoái.

Còn có thêm đào miếng để ăn!


Lúc order tại quầy thấy có thêm mấy món bánh ngon ngon nên gọi vài món nên ăn.

Bánh này là: Flan Gato 20k, nhìn cũng hấp dẫn nhỉ! Lớp bánh socola bên dươi, bên trên là lớp bánh flan, trên mặt còn rắc thêm hạt hạnh nhân nữa!

Bánh sooocola đậm đà, ướt chứ không khô, thêm lớp bánh flan mịn màng, beo ngậy, trên mặt có chút cà phê đăng đắng, ngọt dịu, thêm hạnh nhân bùi bùi, khá là ngon.

Còn đây là bánh Lamington 5k/cái

Chiếc bánh nhỏ xinh, phủ kín dừa, nhìn yêu ghê!

Cắn ra thì có bất ngờ, bên trong lớp bánh socola là màu xanh yêu thích! Bánh mềm, thơm lừng vị socola lại thêm dừa bào beo béo, cũng hấp dẫn nhưng khá nhỏ.
Nói chung đồ ăn thức uống ngon, giá cũng phải chăng so với chất lượng!



Nên quán thường đông nghẹt thế này nè! Lúc chiều thứ 7 mình đi mà full bàn luôn! Ghê! :)
Bữa sau rủ bạn bè qua đây tụ tập tiếp! :)


