Quán trà sữa nhỏ không tên đông khách

Quán trà sữa này là quán quen của mình. Quán thực chất chỉ giống 1 xe trà sữa hơn, vì không có không gian ngồi trong nhà đâu, chủ yếu là mua về thôi, nhưng nếu ai muốn ngồi uống thì cũng có ghế nhỏ để ngồi trên vỉa hè. Tuy vậy nhưng trà sữa ở đây mình thấy uống rất ngon, giá thì rẻ nên dù xung quanh đó rất nhiều quán trà sữa, có -18 độ và Hot & Cold nữa, mà mình thấy quán này luôn đông khách, chiều nào đi làm về mua cũng phải chờ hết á.

Quán bán trà sữa và hồng trà, topping các thứ cũng đầy đủ, phong phú nhưng không có thạch củ năng mà mình thích :(

Không có biển hiệu hay địa chỉ lun nhưng gần đó có trường học này kia nên khách đến mua vẫn đông.

Kế bên là trường mẫu giáo Hoa Hồng đó nha, cho mọi người dễ tìm :))

Ly mình kêu về là ly lớn, có thạch phô mai, flan pudding, hạt thủy tinh, hạt agar - 24k nhé. Nếu uống trà sữa không là 8k, ly lớn 10k, thêm thạch thì thêm từ 2-5k các loại nha.

Thạch phô mai đây nha, có hình này kia cũng đẹp mắt ha.

Flan pudding miếng khá to, ăn cũng ngon lắm nha, dai dai, béo béo.

Topping cho cái nào cũng nhiều cả, ăn mà không múc là hồi dưới đáy ly 1 đống luôn đó.

Trà sữa pha ngọt và béo rất vừa, hình như ở đây pha bằng sữa tươi ấy, mình thấy vị ngọt dịu không gắt như sữa đặc, cũng không có mùi bột sữa, nhìn chung là thơm ngon.


