Quán trà sữa mang về, khách mua đông làm kẹt cả 1 con đường
Trà sữa ở đây lúc nào đi ngang qua khách khứa cũng xe xe, đứng tấp nập. Không có chỗ ngồi nên toàn mua về. Bữa nay hứng vô mua uống thử cho biết với người ta! :)
Người ta đứng xếp hàng nườm nượp, nhìn mà muốn ham.

Có dán sẵn menu trên tường, có giá hẳn hoi, tha hồ lựa chọn! Quá chừng món!

Còn đây là tủ hàng nè, thạch bát ngát, nhìn đẹp!


Cận cảnh cho mấy bạn thấy rõ hơn!

Mua về 2 ly, cho thằng bạn nữa! Đựng trong túi lịch sự!

Bóc tem bóc tem!

Đầu tiên sẽ là ly Trà sữa trân châu 10k

10k thôi mà ly cũng khá là to, uống đã.

Ly này của bạn mình nên không uống thử, sợ bị Sida :)) Nhưng thấy đá cho ít, uống tha hồ, thằng đó nó bảo sữa nhiều nên hơi béo!

Còn đây là Trà sữa Thái xanh trân châu ly 1L 17k của mình!

Ly to hoành tráng, tha hồ mà uống! :)

Vị trà sữa đúng là béo thiệt, béo hơn nhiều so với những chỗ khác mình uống! Vị ngọt ngào và nhất là trân châu hột to, dẻo dẻo dẻo ăn đã!
Vừa ăn trưa xong mà uống ly tổ chảng như thế này thì hơi khớp! :)