Quán trà sữa không có gì ngoài trà sữa, mèo và sách 🤪
Sáng nay có việc đi qua đây thì mình tình cờ thấy tiệm sách Sài Gòn Năm Xưa nhìn cũng hay hay, mà ngộ cái là thấy cái bảng viết tay để phía trước, nhìn kute xĩu 😂
Nên mình quyết định vào dạo 1 vòng xem sao vì cũng có xíu thời gian rảnh.
Bên trong tiệm sách khá là vintage luôn cộng thêm có mấy em mèo cưng ơi cưngggg 🐈⬛🐈⬛
À quên, không quên order 2 ly nước cho mình với nhỏ bạn. Menu có trà với trà sữa nên mình order 1 ly Trà Thảo Mộc và 1 ly Trà Sữa Sen 🧋🧋
Trà Thảo Mộc vị chua nhẹ và thơm, có cả mấy hạt kỷ tử với táo tàu, cam thảo nữa, kiểu thanh lọc cơ thể í, món này bạn mình chấm 9/10đ luôn.
Còn mình thì chọn Trà Sữa Sen vì bạn chủ quán nói nó có vị đậm trà và ít béo. Mà thật, trà sữa rất thơm luôn, đắng nhẹ của trà, mình nghĩ bạn nữ nào nghiện trà sữa mà sợ mập thì cứ món này mà làm tới :))) Mình cho 8/10đ vì trà sữa hơi nhạt tí.
Menu giá chỉ từ 15-25k thôi nên phù hợp với mấy bạn học sinh sinh viên á.
Quán rất đáng để quay lại nhaa 😋😋
☎️ 0909 665 235
⏰ 9h - 19h
🏠 Tiệm sách Sài Gòn Năm Xưa
50 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q1
0 người yêu thích