Quán trà Nhật có view dễ thương, thức uống ngon

Được bạn hẹn hò ở quán này nên cũng có dịp thưởng thức trà ở Koicha xem sao, nghe đồn có tiếng lâu rùi. Quán nằm ngay chợ Bến Thành nên buổi tối đi khá khó tìm do các gian hàng che khuất mất.

Mặt tiền nè, gửi xe kế bên nha. Nói lun là khi về sẽ phải đem vé xe qua bên quán đóng mộc mới được free tiền gửi xe, hơi bất tiện :v

Không gian tầng trệt, chỉ để ngồi chờ thôi


Order ngay quầy nè, nhân viên cũng dễ thương, nhẹ nhàng.

Mấy món mới của quán nè, thấy có vẻ hấp dẫn

Menu lựa chọn, ở đây thiên về các loại trà nhiều hơn, kiểu như trà tiên hưởng chưa không phải trà sữa kiểu teen như hot & cold các thể loại

Bánh ngọt thì không thấy trong menu bên dưới, lên trên lầu mới thấy để trên bàn nè


Không gian chỉ có tầng 1 thôi, cũng khá rộng và thoáng do cũng không có nhiều người ngồi lại lắm. Trang trí dễ thương, ấm áp, kiểu đơn giản và thanh nhã.

Có lan can bên ngoài lun nhé, từ đây nhìn xuống thấy chợ Bà Chiểu rất tấp nập.

Houjicha creme frappe - 59k

Thích cái ly này ghê á, cute khó đỡ

Lớp whipping cream ở đây làm ngon cực nhé, béo và thơm, ngọt mà không ngán, có rắc ít bột matcha lên nữa, Loại trà houjicha này uống vị rất thơm và dịu, làm đá xay nên không có rõ vị trà lắm, nhưng uống thì cũng khá ngon, mình chọn ngọt vừa, lúc đầu uống thấy bình thường nhưng uống lâu lại thấy hơi ngọt :v

Sakura pure tea - 47k

Ly này uống mùi trà đậm đà hơn, hơi có vị chát, cũng chọn ngọt vừa lun, uống thanh và không ngán


Vài góc khác của quán. Chụp hình lên cũng rất lung linh nhé, thích hợp cho bạn nào thích sống ảo như mình :3



