Quán trà chung cư 42 Nguyễn Huệ
Buổi sáng mình nên đi uống trà cho thanh tịnh mn ơi. Ở đây thì mn phải gửi xe kế bên ( nhà sách ) rồi đi bộ sang, nếu ko đi bộ nổi thì thêm 3k đi thang máy cho khoẻ nè. Quán này ở lầu 7 lận. Quán trà theo style như trong phim diên hy công lược với hậu cung như ý truyện á 🤣 vô quán thì có cảm giác bình yên. Hôm mình đi buổi sáng thì có anh nhân viên kia, tư vấn các loại trà nhiệt tình lắm. Mình đòi uống trà kem phô mai thì ảnh kêu sáng uống cái này sẽ bị ngấy. Ảnh tư vấn uống trà bạc hà còn bạn mình uống trà cam lài, trà chanh quế, trà ô mai. Vị trà của mình thì lúc uống vào sẽ ngọt rồi từ từ thanh nhẹ ở cuốn họng và nghe rất rõ mùi bạc hà the the trong miệng. Trà cam lài của bạn mình thì thanh nhẹ chứ ko ngọt ngắt. Nói chung là cũng vừa miệng. Giá 65k cho các em đã kể trên. Không gian thì cũng chụp được nhiều tấm để dành sống ảo từ từ nghen. Có dịp mn nên đi thử
người yêu thích


