Quận Thủ Đức - Chè thạch nhãn ở Emi Palace
- Người nhà mình tổ chức tiệc cưới ở Emi Palace, đặt dư 1 bàn để sau tiệc còn đem đồ ăn về ăn chứ phụ chạy mệt quá mệt luôn. Ăn nhiều món lắm mà mình chụp lại được mỗi món chè à.
- Khai vị có soup cua nấm đông cô: ngon, có cả sò điệp bên trong nữa. Chả giò, chả hoa, gỏi mực: 3 món đều ok. Cá chẽm chiên sốt tứ xuyên: mình không thích ăn cá nên no comment. Tôm càng nướng bơ tỏi + xôi gấc: hỏng ai ăn xôi luôn á, thiệt sự =.= , tôm càng to bự chắc quá trời, sốt bơ tỏi mình cũng không thích, ăn tương ớt hay chấm muối ớt xanh mới ngon. Lẩu để bài sau mình review kỹ hơn, cũng ngon.
- Cuối cùng là chè thạch nhãn. Ngon hơn mình tưởng. Ta nói ăn mấy món kia khát nước muốn chớt, cuối cùng húp miếng chè vô nó đã. Chè siêu đơn giản: thạch, nhãn nhục, vải hộp. Nấu lên rồi thêm nước cốt dừa hay sao á. Có điều chè hơi ngọt, mới đầu mình để lạnh tính ăn không thôi mà húp miếng nước nó ngọt dễ sợ, phải thêm mấy viên đá vào đợi tan ra mới ăn được.
người yêu thích


