Quán Thái Tuk Tuk

Một ngày đẹp trời ghé quán này ăn thử, cũng hơi thất vọng ghê. Nhưng cũng chả trách với cái giá quá bình dân, kiểu thèm thèm không tiền nhiều ghé ăn cho đỡ thèm món Thái thì ok. Chén Tom Yum nhìn chán vãi luôn, 1 con tôm, 1 con nghêu, chút xíu sả, 5-60k gì không nhớ, nước thì quá ngọt, như chén canh chua thôi. Nên tốt nhất không ăn món này. Gỏi tôm tích thì ăn ok, cũng nhiều tôm lắm, dĩa to, vị ăn được. Pad Thái thì tôm cũng không tươi lắm. Nước uống atiso thì dùng si rô, không có phải tươi, quá ngọt. Trà tắc thì như nước lả. Giữ xe kế bên tốn 5k. Nói chung chắc ko ghé nữa
người yêu thích