Quán thái siêu dở
Quán mở lâu rồi, thấy lên deal hoài luôn :v Mà đi ngang lần nào cũng ế nhệ ~~ Không biết này mặt bằng mướn hay của chủ luôn mà mở dai dữ ~~
Bên trong chữ thái chằng chịt, cũng may có vietsub kế bên :))
Trà sữa thái xanh & trà sữa thái đỏ 25k đồng giá, trà sữa pha dở, toàn nghe mùi sữa ~~ Ly xài cục đá bự tổ chảng, quậy lên cũng khó ~~
Heo tắm nắng 65k, giá tương đối rẻ, đặc biệt là mua deal. Heo cứng ngắt, khô rang, chắc tắm tới cháy luôn ~~ Ăn chán lắm, làm món nhậu thì được ~~
Heo xiên nướng 60k, nướng bị khét, thịt ướp ngọt ngọt giống thịt nướng trong bún thịt nướng ah :v Có bắp cải sống kế bên khá lạt quẻ ~~
Lẩu thái 120k, giá siêu rẻ nên đồ ăn lèo tèo ~~ Cũng chả món nào tươi luôn ~~ Món ăn khá chán, bò đông lạnh, nước lèo không giống kiểu thái, không có béo >.<
Nói chung chỗ này giá rẻ, chất lượng khá tệ, mà thôi giá rẻ còn bán deal thì mong mỏi gì ~~