Quán thái Krua

⚠️‼️Nghe đồn dữ lắm về quán thái Krua đường Huỳnh Đình Hai,quận Bình Thạnh.. Ban đầu nghe cũng khá kỳ vọng vì nghe đâu đầu bếp người thái tất nhiên là mong được ăn mùi vị gần với vị gốc..Nhưng mà sự thật hơi tệ hơn những gì mình chờ đợi. 🚫Gỏi : Một dĩa để quá nhiều đu đủ phần topping khá ít,với lại đu đủ còn cứng và non(đối với một đứa răng cứng như bạn mình mà còn nhăn mặt vì nhai hơi khó chịu,không muốn bỏ thừa lại đồ ăn nên phải ăn cả bụng đủ đủ luôn phần mình vì mình răng yếu ăn không được,hai dĩa gỏi mình rớ được vài đũa thôi...Một phần là do quá cay, mình có nói làm ít ớt thôi nhưng mang ra ăn là muốn cháy lưỡi luôn(đếm sơ thôi một dĩa gỏi không dưới bốn trái ớt,thành ra ăn không bao nhiêu mà mình uống nước muốn no bù rồi..gỏi đủ đủ ba khía Som Tam ăn cũng được ba khía cũng không quá mặn, còn gỏi hải sản mình thấy khá nhạt không có gì đặc biệt được cái hải sản tươi nhưng ít vì cho đu đủ quá nhiều *Gỏi Somtam:40k *Gỏi Hải Sản Thập Cẩm:130k 🚫Pad Thái: Cũng ngon nhưng thiếu vị chua cộng miến hơi mềm và nhiều dầu *Giá:60k 🚫Moping: Món thịt xiên nướng này ăn ổn nhất trong các món..ướp nếm khá ngon thịt mềm và thơm nướng không khét nên mua năm xiên được tặng một. *Giá :15k/xiên ❌Cơm Lam: Không biết do mình xui hay sao đến ngay lúc gặp order phải hai ống cơm vừa cũ vừa cứng.. Ăn được chưa đầy 1/3 cây cơm nếp còn bao nhiêu bỏ hết.. mình và bạn mình ăn không được như củi cứng khô chán không tả được *Giá : 20k/ống cơm lam 🚫Nước :Cá là nhiều bạn ăn gỏi đu đủ Ty Thy ở Q6 rồi..Ai đã ăn và uống trà tắc đặc trưng của quán sẽ chê ly trà tắc ở Krua,mặc dù vị và cách pha giống nhưng không đậm đà và rẻ như Ty Thy chỉ 15k,trà đào cũng không lạ hơn ở ngoài bao nhiêu đâu..nhìn menu ghi ly trà khổng lồ vậy thôi chứ cũng không không lồ thật đâu..khuyên chân thành ai có ghé quán ăn thì nên kêu nước suối hoặc nước ngọt sẽ tốt hơn,cay mà uống ly trà tắc hay trà đào không hết cay nổi đâu,mình không phải ăn cay dở vậy mà vẫn chịu không thấu độ cay ,cứ cho mồm xong mới tá hoả kiếm nước.. uống cả ly trà tắc xong thêm chai nước suối vẫn còn cay Giá :20k/Ly(Trà Đào,Trà Tắc) 15k/chai(nước ngọt) Tổng: 400k ⚠️Đánh giá chung: Hơi tiếc với số tiền bỏ ra bữa ăn này.. vì chất lượng món ăn không được tốt,thêm vào đó là hai việc khác khá khó chịu, thứ nhất về chỗ ngồi,bàn nhựa thấp thêm vào đó là chỗ ngồi không thoải mái dễ tê mỏi người, thứ hai là vấn đề ảnh hưởng sức khoẻ vì cho bột ngọt quá nhiều,đặc biệt là với những ai nhạy cảm đặc biệt với bột ngọt,mình như rada dò kiếm bột ngọt với hành the vậy.. cứ chỗ nào bỏ vào là biết ngay sau khi đứng lên di chuyển,chân sẽ cứng đơ đứng lên khó, tim đập nhanh và thở dốc,nếu ít thì vẫn có thể sinh hoạt bình thường còn nếu trúng chỗ cho nhiều thì xác định chân đi đứng không tiện ngay phải lập tức uống thuốc hoặc vắt chanh để nó nhanh tiêu hoá thì trở lại bình thường, quán này bỏ hơi nhiều nên hôm đó bạn mình phải đỡ mình dậy đi từ từ về nhà uống thuốc.. ai bị dị ứng bột ngọt lưu ý nha
người yêu thích