Quán tệ từ quản lý đến phục vụ
Đặt phòng 20 người. Quản lý Linh nhận đơn. Kê giá lúc nào cũng hơn giá trên menu... Vào tiệc, quên cái vụ tụi nhà nước làm ăn gian dối, hay đá bia, quên quản... Vào ngồi uống mới 1 tiếng nó đá lên tận 6th bia mà chỉ có 15ng uống. chia đầu quân người 9 lon hơn. Mọi người nghĩ xem đô đâu ai bằng nhau. Lên lon đều mà ng đô 5,6 lon. có người đô 10, 12,15 lon. Tui đô 8 lon là quắc. Tui đang kể đô quắc đó nha. Mà nó đá lên 6th trong vòng 1h, mà cái mặt tui tỉnh queo. Bắt đầu nóng máu rồi, từ lúc hỏi vụ bia xong mặt mấy con phục vụ mất dạy hẳn ra, mặt như cái mền... Chưa kể đang phục vụ tụi nó kéo ra ngoài hết...Thấy nóng máu rồi.. Sn ck tui có 2 cái bánh kem, ở đây nhậu chỉ ăn mồi, mà chưa sỉn chưa tới nên 2 cái còn y nguyên. Tụi nó tự tiện đem cất 2 cái bánh mà chưa có sự yêu cầu của khách... 1 lát sau đem bill ra tính... Bé e ck tui k nhậu, nên kiểm bill, biết là bị đá bia mà cái tội xớn xác ko quản ngay từ đầu đành chịu... Cầm bill tính tiền mà méo ghi đơn giá bao nhiêu 1 lon. E tui hỏi lại giá lon, sau đó cầm đt ra tính và cộng lại (2 đứa phụ vụ thấy vậy xù xì to nhỏ gì với nhau)...ụ má nó ăn gian thêm tiền bia lên cả khúc nữa... Chưa còn cái vụ 2 cái bánh kem. E tui kêu nó ra lấy vào nó dạ dạ xong lát quay vào ko đem, Lần 2 e tui nhắc e ra lấy cho c 2 cái bánh vào đây, dạ dạ xong méo đem luôn. Trời đất mặt dày ko thể tả... E tui bực rồi nha lần thứ 3 kêu nó lại dằn mặt Chị nói e đây là lần thứ 3 rồi đó nha, e đem 2 cái bánh kem vào cho chị, e đừng có giả nai ở đây, cuối cùng nó mới đem vào... Thiệt là ba chấm... Thật sự ko hiểu cái thằng chủ Vinasun nó dạy nhân viên nó như thế hay sao mà từ cái tk quản lý đến mấy con nhỏ phục vụ đều mặt dày ko thể tả... Tụi nó giống như 1 bầy đàn, 1 lũ chó bị bỏ đói từ lúc nào mà chỉ cần có mồi vào là tụi nó ùa vào xâu xé cắn cho hết máu người ta 😡. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng... Đồ ăn thì dở, món ngọt, món lạt, méo có món nào đậm đà. Lẩu nấu như nước lã, tệ... Thôi thôi sợ cái đám nhà nước kinh doanh làm ăn quá. né cho đời bớt khổ... Có tiền ăn mắc chút vào Ái Huê, Văn Hoa cho lành... Còn Hai Lúa hả vừa mắc, vừa dở, vừa phục vụ cực kỳ tệ. Tệ nhất trong tất cả nhà hàng từng ăn qua. Còn thua phục vụ ở các quán vỉa hè. Nói chung tệ và sợ...App gì mà méo cho đăng ảnh đăng video để ko người ta nói tui ko vào ăn mà đánh giá sạo nữa.
người yêu thích


