Quán súp nhiều loại topping, nhiều sự lựa chọn
Đang thèm súp, nhớ bữa đi qua q4 thấy có một quán súp, nhìn cũng hoành tráng lắm, tại thường súp hay bán ở hè hay trong chợ, chứ ít thấy mà mở thành quán lắm. Ghé ăn rồi chụp lại vài tấm review cho các bạn, hôm nào có muốn ăn súp thì ghé đây ăn thử.
Quán gần trường học, khu chợ nên bán cả ngày từ sáng đến chiều, lúc nào đi ăn cũng được.

Quán nằm ngay mặt tiền cư xá Vĩnh Hội đối diện trường tiểu học Đặng Trần Côn khá dễ tìm. Đi buổi tối thì quán nổi nhất khu này :)).



Menu có mặt ở khắp mọi nơi :)) Lúc đầu nhìn tên quán cứ nghĩ quán bán chỉ mỗi món súp, xem menu mới thấy đây là một quán bán đồ ăn vặt luôn. Quá trời các món luôn, note chỗ này lại, bữa nào kéo đồng bọn quay lại để ăn vặt mới vui, còn giờ thì súp thôi, đang thèm mà :)).

Sau khi order trong lúc chờ đợi đi chụp choẹt tí :)) Khu vực để chén, gia vị các thứ khá gọn gàng sạch sẽ, bán quán có khác nhỉ.

Các dụng cụ để bán các món ăn vặt, và có ly giấy để giành cho khách mua súp mang về.

Những cái hộc nhỏ nhỏ là những hộc súp để súp, nhưng chỉ một vài hộc có thôi. Súp được nấu theo từng đợt, chứ ko nấu nhiều 1 lần, tại bán từ sáng mà, nấu nhiều quá để tới chiều tối súp mất ngon.

Súp ra rồi, ăn thôi kẻo nguội :)). Chén bên trái nhìn khá giống các loại súp thường gặp, chén đó là súp thập cẩm 20k, chén bên cạnh là súp rong biển 15k, hơi khác biệt tí nhỉ.


Focus vào từng loại nè. Nhìn thấy có bắp trong súp nữa, chà chà, dân ăn súp like điều này phải ko các bạn :)).


Loại này mình coi trong menu thì thấy có óc heo, gà xé, cua vs trứng cút, nhưng chỉ vớt được óc và trứng, còn cua với thịt gà số lượng có hạn, nên lèo tèo quá ko chụp lại :)). Súp nêm khá vừa ăn, ko hẳn là ngon nhất SG này, nhưng chấp nhận được, chỉ có điều 20k với chén súp như vậy thì có vẻ ko hấp dẫn bằng súp trong mấy chợ nhỉ. Chắc tại bán có mặt bằng nên giá cao hơn tí.


Còn về chén súp rong biển này, một món súp khá lạ, mình thì mới lần đầu mình thấy. Nhìn khá giống các loại súp thường, chỉ khác là có cho rong biển xắt nhỏ vào thêm trong súp, xắt nhỏ quá, nên cũng ko cảm nhận được rõ mùi vị rong biển, còn phần súp thì khá vừa ăn, thơm, ko bị say bột ngọt như mấy chỗ giá rẻ =-=.

Phần súp rong biển ngoài rong biển thì còn có cua. Phần này có cua khá nhiều, nên có thể múc lên chụp lại cho các bạn xem nè.

Đã nói là đang thèm súp thì phải ăn cho tới luôn :)) Thấy quán có món súp lạ nữa nên cứ thế mà gọi tới luôn >>> Súp cồi điệp 20k/chén. Nhìn khá giống với chén súp thập cẩm lúc nãy nhỉ :D.

Phần này về hình thức thì ko khác gì món súp thập cẩm, nhưng mùi vị thì khác hẳn, ăn vào cảm nhận được vị thơm của cồi điệp, nước súp cũng có mùi đặc trưng của cồi điệp. Cồi điệp được cắt nhỏ, ăn sật sật khá là lạ và ngon. Gần như là trong SG mình chưa có chỗ này có món này thì phải.

Còn chén này hình thức yếu thế hơn hẳn, ko nhiều màu sắc, nhìn sơ thì thấy chỉ có nước súp và trứng cút. Chén này là súp óc heo 15k/chén.

Phần óc heo nãy ở chén thập cẩm cũng có, nhưng ko đã bằng chén súp óc heo ko này. Súp óc heo ko nhiều óc hơn hẳn, mà miếng nào miếng nấy cũng vừa ăn, ko bị quá nhỏ. Óc ăn béo, ko bị tanh, món súp này bán gần khu trường học thì gần tới mùa thi chắc nấu ko kịp bán luôn :)). Phần súp thì giống 3 loại trên, súp nêm vừa ăn, thơm ngon, độ sệt vừa đủ, ko bị lỏng lẽo như nước, có điều topping trong súp hơi nhỏ với hơi ít so với giá.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D.
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha :D
Nếu có thông tin gì về các món ăn ngon lạ, hấp dẫn giá rẻ, hoặc những cụ ông cụ bà tội nghiệp bán hàng ăn hàng uống trong khu vực SG, các bạn inbox cho mình, để mình đi đến chụp hình review và đăng lên chia sẻ với cộng đồng mạng nha. Cảm ơn các bạn :).


