Quán Sữa Chua Dẻo Xắt Miếng

Mấy hôm trước vừa mới nói ở ngoài Hà Nội có món chè xoài ngon nhức nhối không biết khi nào về Sài Gòn thì nay biết được chỗ bán chè xoài eo chang hi ta nói cute hết chỗ nói . Nghe cái tên tui tưởng eo chang hi tui tưởng nói chơi ai dè mang ra thiệt y chang heo có heo luôn nha bà con :))) à nói sơ xíu về không gian quán ở đây cũng khá nhỏ không có chỗ ngồi trong nhà ăn ở trên vỉa hè bao thoáng mát ,rộng rãi nghen . . -Menu món ở đây khá đa dạng từ các món chè , nước mát giải nhiệt cho đến các món ăn vặt như hồ lô nướng , sò điệp nướng...nhưng hôm đi thèm chè nên ăn chè hoy hihi. . -Chè Xoài Eo Chang Hi (35k) nghe tên hơi dài dòng xíu mà Bảo thật sự mê mệt món chè này kinh khủng . Ăn xong một chén còn mua thêm vài ly mang về để ăn nửa đó :))). bên trong có xoài tươi cắt nhỏ ,pudding xoài chua chua ngọt ngọt, hạt dai đặc biệt là nhân vật chính chú heo ủn ĩn nằm trên chè ăn chung với nước cốt dừa siêu béo , bé heo làm từ pudding thơm mùi sữa ăn cùng với chè rất hợp nha . -Chè Dừa Non Eo Chang Hi(35k) món này ăn giống dừa dầm hải phòng nhưng ngon hơn nha ở trong có cơm dừa, thạch lá dứa ,thạch dừa non rất thơm ,nước cốt dừa .Nói không phải khen chứ nước cốt dừa ở đây ngon lắm luôn á mùi nó nhẹ nhàng béo , thơm không bị gắt hay lợn cợn và không bị quá ngọt . -Ngoài ra chè sầu riêng ở đây cũng ngon lắm vừa mang chè ra mùi sầu riêng bốc lên nồng nàn luôn fan sầu riêng đảm bảo sẽ thích món chè này hihi
người yêu thích