Quán rẻ tại Vũng Tàu, tại sao không??

Vừa qua mình có chuyến đi phượt 3N2D cùng với bạn, chi phí tầm 800k/ng Mình book hotel Sunny 2 Hotel: Giá cho 3N2D là 387k ( cực kì rẻ lun đúng không nè) và trong phòng có nhiều góc chụp sống ảo lắm nha, như mình là đam mê cái ghế màu vàng lắm lun ( hình bên dưới á), chụp cực kì đẹp Lẩu cá đuối Hoàng minh: 200k/ nồi Hải sản thì ăn ở chợ Xóm lưới: ghẹ 220k/ nửa kí( này là mình mua bị đắt á😭), sò lụa 50k/kí. Cả 2 món đều làm cháy tỏi( vì cháy tỏi cực kì ngon lun) 🤤 Tối thì kéo nhau đi ăn Ốc thiên nhiên: menu rẻ, tầm mấy chục ngàn/ món thôi. Như của mình ăn là tôm tít sốt trứng muối(85k),sụn gà chiên nước mắm, chem chép nướng mỡ hành(45k), mực một nắng chiên nước mắm( 85k). Đừng quên ghé trà sữa Gia Mẫn uống nha: nằm trên 490 Trương Công Định. Cực kì nổi và đông khách nha, uống ngon cực kì lun Một món không thể thiếu: Bánh khọt út loan( 30k/dĩa/8 miếng). Rất ngon lun, giá lại phải chăng nữa Tất cả những gì mình ghi ở trên đều dựa trên trải nghiệm thật của bản thân mình ^^
người yêu thích