Quán ốc view hồ siêu chill
Lâu lắm rồi mới lại đi ăn ốc 😌
Bữa ốc cực đẫm này mình ăn ở Ốc Nhớ 37, ngay Đội Cấn thôi. Quán ở trong ngõ 135, nằm ngay cạnh một cái hồ, có cả bàn ngồi bên hồ ăn luôn, chill cực. Nhưng bọn mình đi đông quá nên ngồi trên tầng 2.
Menu của quán cực nhiều món, đa dạng đủ thể loại. Bọn mình gọi gần hết cái menu, món nào cũng phải thử một tí. Có ốc mỡ, ốc cà na, ốc móng tay, ốc hương, ốc giác, sò lông, sò huyết, tu hài, mực trứng,... nhiều loại lắm luôn ấy. Cách chế biến cũng cực đa dạng, có sốt trứng muối nè, xào sa tế, xào dừa, nướng sả, hấp sả, xào phomai, xào bơ, rang muối, xào me,... Mình thích nhất là sốt trứng muối với cả hấp dừa/xào dừa ý, chấm bánh mì thì hết sảy!
Đồ ăn lên xíu xíu, 1-2 đĩa một lần nên mình không chụp được tổng thể trông nhiều nhiều, chứ bọn mình gọi nhiều lắm á, ăn đến hết giờ quán mở cửa luôn. Với cả ốc nóng ăn mới ngon, để nguội thì giảm độ ngon đi nhiều lắm. Ngoài ốc các loại ra thì bọn mình còn gọi thêm lưỡi vịt, hàu nướng, sò điệp, mì xào hải sản, bắp xào và cút lộn xào me. Hàu nướng ở đây siêu to, nướng lên nó thơm và mọng nước, ngon đỉnh. Sò điệp nướng cũng ngon lắm nha. Mì xào thì mình thấy bình thường, ăn cho đỡ đói thôi chứ không ấn tượng gì.
Bọn mình đi khoảng 10 đứa, ăn bét nhè thủng nồi trôi quán luôn mà hết tầm 120k/người. Giá ở Ốc Nhớ 37 tầm 60k-80k/đĩa, các bạn đi đông đông để còn thử được nhiều loại nha.
📌 Địa điểm: Ốc nhớ 37 - số 8 ngõ 135 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
📌 Thời gian: 11:00-14:00 và 16:30-23:00.
người yêu thích


