Quán Ốc vĩa hè đông đen tại Hóc Môn
Ốc gia đình
(54/1A Trung Lân, Bà Điểm, Hóc Môn)
Dân mê ốc ở Hóc Môn không ai là không biết quán này. Quán nằm ở vùng ven mà lại nằm trong đường hẽm nhưng lúc nào cũng đông khách. Tới trễ trễ là hết sạch, bữa nào lễ hay cuối tuần thì lại đứng đợi đã đời luôn. Quán có giá khá bình dân.


Tới quán lúc 7h tối ngày thường mà thấy quán full khách từ trong nhà cho đến vĩa hè. Quán này tập trung khá đông khách ăn nhậu nên cực kỳ ồn ào luôn.


Ốc được để lênh lán phia bên ngoài. Chỗ này ngộ lắm, quán rất đông khách nhưng cứ tới tầm 8h là đa số các loại Ốc, ghẹ, chân gà... đều hết. Bao nhiêu năm qua đều vậy.

Muôi tiêu, ớt và tắc.

Nước măm sữa. Ở đây có cái món nước chấm này ngộ ngộ nè. Nước mắm được pha với sữa tươi ăn vừa mặn vừa ngọt mà có vị hơi beo béo nữa.

Ốc Hương nướng mọi 80.000đ
Ốc Hương ở đây thì theo thời giá nhưng tầm 80k một đĩa. Ốc Hương rất tươi và con nào con nấy mập ú nu luôn.

Ốc Hương rất tươi và to

Hàu nướng phô mai 25.000đ/con
Hùa nướng phô mai ăn tạm được. Hàu cũng to và tươi nhưng phô mai vừa ít lại vừa lõng nên thấy không hấp dẫn lắm.

Cận cảnh con hàu nướng phô mai. Hàu cũng tươi và mập ú luôn.

Sò lông nướng mỡ hành 40.000đ/đĩa
Đĩa sò lông to đùng chỉ có giá 40k khá mềm.

Ưng ở đây cái là cho đậu phộng rất nhiều ăn đã gì đâu.

Ốc Cà Na rang muối 40.000đ/đĩa
Ốc Cà Na con to được rang với muối rất vừa ăn. Gía cũng khá mềm so với mấy chỗ khác. Mà quán này bị cái là Decor không hấp dẫn lắm. Món nào cũng vậy.

Rau muống xào ốc mỡ 70.000đ
Đĩa rau muống xào to đùng với ốc mỡ và tỏi phi. Rau muống giòn xào vừa ăn nhưng hơi khô. Ốc tỏi con nào con nấy mập ú u luôn. Một phần vậy cả chục con ốc chứ không ít.

Càng ghẹ rang me 50.000đ
Món này đúng rẻ luôn. 4, 5 cái càng ghẹ rang me mà chi có 50k thôi. Càng ghẹ to chắc thịt. Nước sốt me được xào cùng với rất hiều tỏi. Phần sốt me có vị chua vừa phải và rất thơm mùi tỏi.
Menu







