Quán ốc ngon, bổ, rẻ khiến giới trẻ thích mê
Tình hình là sau bao ngày cháy túi mới được đi ăn ốc trở lại đây. Quyết định đến quán ốc 10k này ăn thử, thấy trên mạng đồn đại cũng nhiều rồi :))
Mực nướng sa tế - 40k
Mực ướp thấm, nướng cũng vàng đều, nhing ngon lắm cơ. Mực hơi cay thôi, con khá dày cơm, tươi giòn sật sật.
Chem chép xào rau muống - 20k
Dĩa nhìn hơi ít nhưng con khá bự, thịt ngọt, ngon, nêm nếm đậm đà.
Sò huyết xào me - 20k
Món này là tủ của mình đây. Con sò mập mạp, tươi nên thịt ăn rất ngon. Xào vị cũng vừa ăn, không bị chua quá.
Ốc cà na xào bơ - 20k với hào nướng phô mai - 20k->25k/con
Ốc cà na thì mình không thích lắm vì thịt hơi ít mà lại khó lấy nữa, nhưng xào bơ ăn khá thơm. Hào thì lúc nào đi ăn ốc cũng phải kêu cả. Nướng phô mai rất ngon, béo và thơm, con lại to, ăn ngập miệng lun, đã lắm.
Ốc tỏi muối ớt: 10-15k/con
Món này thì mình cũng không khoái lắm, tại căn bản không thích ốc tỏi, con bự quá, ăn dai và hơi cứng, mùi cũng không thơm ngon như mấy loại kia mà lại mắc nữa. Kêu cho biết thôi.
Ốc đựng rổ rổ nè, thấy đã chứ :))
Buổi chiều tối là bắt đầu nhộn nhịp rùi :)
Ốc ở đây giá vừa phải, tuy không phải dĩa nào cũng 10k như tên quán, nhưng mặt bằng chung giá cũng rẻ, chế biến cũng ngon.