Quán ốc nằm trong con hẻm nhỏ nhưng thật ngon

Nghe quán Ốc Xuân Hón này đã lâu nay mới có dịp rủ gấu đi nhậu, 1 hồi gặp đám bạn nữa cái ngồi chung quây quần vui vui luôn!

Đầu tiên là món Mì xào ốc giác 45k
Là mì gói xào chung với rau muống và ốc giác. Ốc giác ngon, nhai giòn sật sật, rau muống thì bao la, nhiều quá trời, được xào vừa chín tới, vẫn giữ được độ giòn nên ngon lắm, thêm phần xào với bơ thơm lừng là thấy mê rồi, vừa bưng ra thôi mà mùi thơm ngào ngạt.

Tiếp theo đến món không thể bỏ qua: Nghêu hấp thố 40k

Thơm lừng vị sả ấm nồng, thêm vị cay cay của ớt, nghêu tươi, được chế biến sạch sẽ không còn cát.

Rau muống ở đây xào ngon nên gọi thêm dĩa Ốc giác xào rau muống 40k nữa, ăn cho đã!

Tiếp theo là món Ốc mỡ xào me 40k

Nước me xào ngon, chua chua, thơm mùi tỏi phi, lại còn nhiều, sóng sánh ăn thật thích, thêm phần ốc tươi ngon là bào bia phải biết!

Đồ ăn ngon nhưng nước chấm thì kì kì, không thích!

Quán ở đây thường đông, nhưng được cái là nhân viên chế biến món khá nhanh, khiến không phải đợi lâu, bê món ra còn nóng hổi, ăn thật thích!


Tung menu lên cho các bạn tham khảo, có tên món nhưng không có giá nên cũng bất tiện!
Điểm trừ: quán ốc trong hẻm mà gửi xe còn mất 5k, ồi ôi, ko thích tí nào!


