Quán Ốc Khánh

Lần đầu tiên ghé quán do người bạn giới thiệu. Quán nằm trong hẻm nhưng dễ tìm. Mình đi 4 đứa và gọi các món như hình, giá từ 35000 trở lên, mình ăn 7 món, bánh mì x4, nước ngọt x2 mà tổng bill chỉ có 533000, tính ra mỗi người chưa tới 135000, quá rẻ so với các quán khác huống hồ là ốc Khánh ở ngay Quận 1. sau khi order thì 5_7p sau món đầu tiên đã lên, trong vòng 15p là lên gần hết món, rất nhanh luôn. Về chất lượng món thì do lần đầu đến chỉ thử được nhiêu đây món thôi và thấy món nào cũng ngon, ốc tươi, chắc thịt, tuy nhiên thì ốc ngón tay với nghêu cũng có vài con có cát, này thì không đáng kể. - Vị trí: hẻm 25 Nguyển Bỉnh Khiêm, đường 1 chiều. Đi Lê Duẩn tới Sở thú quẹo trái tới 300m bên trái có hẻm 25. - Xe máy có bãi đậu free, xe hơi có chỗ đậu, tuy nhiên hạn chế chế, vô hẻm có thể quay đầu rộng nhé. - Không gian: quán ốc bình dân
người yêu thích