Quán ốc khác lạ với nhiều món độc nhất vô nhị
Được biết đến quán qua 1 người bạn thân , quán nằm trong 1 con hẻm nhưng thuộc dạng hẻm rộng nên cũng khá dễ tìm . Không gian ngoài trời nên thoáng mát , tha hồ hưởng gió kakaka Đặc biệt 1 điều mình khá thích ở quán này và khiến quán được cho vào danh sách ưu tú của mình là các món ăn ở đây rất đa dạng ,chỉ cần nhìn thôi nha mình đố ai ko cảm thấy thèm thuồng luôn á :)) Độc , lạ mà cực ngon ko chê vào đâu được.

Mặt tiền quán khá dễ nhận biết , muốn ngồi trong nhà hay ngoài trời đều có bàn phục vụ tận tình
Cứ chán chán là lại tìm đến quán để lắp đầy cơn thèm ,bạn nào cũng như mình mà không biết nên ghé đâu ăn thì cứ như mình , ngại gì không thử :)

Món đầu tiên mà lần nào vô quán mình cũng gọi, hình như bị ghiền luôn hay sao rồi á , này là món ốc Bông kéo sợi , Phô mai ngập tràn lắp đầy cả ốc kéo thành cả sợi,xịn cực kì xịn, nhìn phát mê ngay. Không như những chổ khác cho hà tiện phô mai ăn chẳng đã miệng chút nào . Đấy là một điều quán ghi điểm ở mình kakaka. Khi ăn vừa thơm béo vị phô mai còn hòa lẫn vào là mùi vị của sữa . Tuy vậy nhưng khi ăn ko ngán tí nào cả. Ốc ở đây thì tươi ngon khỏi bàn , không bị sạn cát. Món này có giá là 50k quá ư là đáng tiền

Mình hay ăn khoai tây rắc phô mai, bánh gạo rắc phô mai chứ chưa ăn ốc mỡ rắc phô mai-40k bao giờ. Nay ăn thử xem sao. Qủa nhiên là ko làm mình thất vọng xíu nào. Cái cảm giác vừa ăn vừa mút mút bột phô mai nó sướng tê người kakaka Ốc tươi khỏi nói, ăn nghe vị thơm béo của phô mai làm dậy lên cả hương vị món ăn . Ăn hết dĩa này muốn kêu thêm dĩa nữa ăn cho đã ghiền :)) bạn bè ai cũng ngả ngửa mà mình thích thì mình ăn thêm thôi

Ốc Hương Kim Sa - 50k , 1 dĩa cũng khá chất lượng. Ốc hương con nào con nấy cũng to ụ không như mấy chổ mình hay ăn , con nào cũng nhỏ nhỏ ăn chẳng đã miệng tí nào. Nước sốt được làm từ trứng múi, mùi vị đạm đà pha lẫn cái béo bùi của trứng muối. Ngon hết sảy con bà bảy luôn á mợi . Tận dụng nước sốt quá thơm ngon bằng 1 miếng bánh mì là hết bài

1 món khá độc đáo hình như đó giờ mình chưa được thử qua, nhìn cứ như bánh căn vậy á nhưng nhầm zòi đây là món sò điệp nướng trứng cút-40k . Trên con sò điệp là trứng được đập vào , rắc đều lên trên là chà bông cùng mỡ hành và tương ớt. Cắn 1 phát ngon tới chín tầng mây , sò điệp dai , nghe hẳn được sự tươi ngon trong hương vị . Ăn kèm trứng cút đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Mấy cái sau cứ thế bỏ cả vào mồm nhai cho sướng ko thèm cắn ra nữa :))

Tuy đã vừa ăn rồi nhưng bạn nào muốn đậm đà hơn hay ai ăn mặn hơn vẫn có thể chấm nước mắm ớt do quán tự pha nhen

Càng Ghẹ Kim Sa - 80k , Càng ghẹ được xào chung với trứng muối và sate nên khi ăn có vị bùi bùi mằn mặn đặc trưng của trứng muối , cay the của sa tế khiến món ăn hấp dẫn hơn nhiều. Ăn miếng nào là chất ngất với miếng đấy . Nhìn vậy thôi chứ 1 mình mình có thể xơi cả dĩa , siêu phàm thiệt :)) Af bạn nào muốn chắc bụng thì gọi thêm bánh mì ra quệt 1 tí nước sốt, chẹp chẹp nói tới đây thôi là đủ cảm thấy thèm thuồng rồi. Bảo đảm ai ăn rồi cũng ghiền cho mà xem

Thịt ghẹ chấm muối tiêu chanh là ngon đúng điệu luôn rồi.Thịt chắc ,tươi ngon không hề bị bở xíu nào. Ăn có cảm giác như ăn thịt cua luôn á

Chụp phát trước khi chiến đấu. Ai là fan của các món ốc thì nhanh chân rủ rê đồng bọn đến đây ăn thử đi. Bỏa đảm ko ghiền ko lấy xiền :)) Chắc tuần sau lại lập kèo ăn thêm 1 bữa nữa mới được


