Quán ốc “guột” ăn liền tù tì suốt 7 năm của tuiii~~

Tui ăn quán này từ hồi đi học tới giờ ra trường đi làm luôn á, lết từ quán cũ mé bên Thiên Phước tới giờ đổi qua Ni Sư Huỳnh Liên cũng còn ăn =))))) Mặt bằng bên Ni Sư Huỳnh Liên thì sáng sủa ngon lành hơn mà chị chủ than quá chời, kêu khách cũ chắc quên chị gòi chị buồn chị tủi =)))) Thấy chị dễ thương quá, mà ốc cũng ngon chứ hổng phải tào lao nên tui “vận hết công lực” viết bài riviu này nè 🤣 Thường 1 lần tui ăn nhiều món lắm, cỡ 7-8 dĩa lận á mà tui hay kêu nhất là mấy món này nè: Sò mai nướng phô mai 25k Ốc tỏi 25k Sò lông nướng mỡ hành 30k Sò điệp nướng trứng cút 50k Móng tay xào rau muống 50k Tôm xào bắp 60k Ốc hương sốt trứng muối 60k Dí lại có mấy món nghêu, cà na, sò lông, ốc bươu, sò điệp phô mai/mỡ hành chỉ hay giảm giá tính rẻ 30k/dĩa à. Ngoài ra đặc biệt có sam nữa, cái này ít chỗ nào bán lắm nè, sam nướng mỡ hành ngon bá chấy luôn í, ai biết ăn con này thì nên thử nha~~ Ở đây kiểu ốc nào tươi bán ốc đó nên ốc rất ngon sạch, nước chấm khác hẳn nước mắm như mấy chỗ khác nên ăn dễ ghiền lắm. Chỉ bị cái là quán nằm khúc đường đó đi ngang hơi khuất sao á, nên ai đi nhớ để ý nhen ☺️ Ốc Khánh - 141 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q. Tân Bình
người yêu thích